Tối 7/10 (giờ địa phương), Nga đã triển khai hàng chục máy bay không người lái Shahed tấn công nhiều khu vực của Ukraine, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng tại thành phố Kryvyi Rih và các vùng lân cận.
Thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk là quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Thị trưởng Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul cho biết trên Telegram rằng 30 UAV Shahed đã được phóng về hướng thành phố. Lực lượng không quân Ukraine xác nhận nhiều nhóm UAV tiến vào cùng khu vực, dẫn đến hàng loạt vụ nổ được ghi nhận trong đêm.
Theo ông Vilkul, 29 UAV đã bị phòng không Ukraine bắn hạ, song các cuộc không kích, trong đó có cả bom dẫn đường, vẫn gây thiệt hại cho một số cơ sở hạ tầng tại Kryvyi Rih, Zelenodolsk và Novopillya. Dù vậy, các dịch vụ công cộng, bệnh viện và giao thông trong thành phố vẫn duy trì hoạt động bình thường.
Ngoài ra, Nga được cho là đã pháo kích các khu vực Nikopol và Marhanets, sử dụng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt và UAV. Một cơ sở năng lượng ở quận Nizhyn (tỉnh Chernihiv) cũng bị tấn công, khiến hơn 4.500 người mất điện. Theo Đài truyền hình Chernihiv OVA, khu vực này hứng chịu tới 50 vụ tấn công trong 24 giờ, chủ yếu bằng UAV.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/10 cho rằng động lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình tại Ukraine gần như đã cạn kiệt, đồng thời cáo buộc các cường quốc châu Âu “phá hoại nỗ lực hòa bình”.
Ông Ryabkov cảnh báo việc Mỹ xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đánh dấu “một sự thay đổi về chất” trong xung đột. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn “hiểu rõ mục đích sử dụng” trước khi đồng ý chuyển giao loại tên lửa này cho Kiev.



