Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Áo.
Nghi phạm được xác định là Arthur A., nam giới, 21 tuổi, từng theo học tại chính ngôi trường nơi xảy ra thảm kịch – trường BORG Dreierschützengasse. Sau khi sát hại 9 người, Arthur đã tự sát ngay trong khuôn viên trường.

Theo các nhà điều tra, Arthur là một người sống khép kín, có sở thích đặc biệt với các trò chơi bắn súng trực tuyến. Việc khám xét nhà riêng của nghi phạm cho thấy hắn đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công lớn, khi cảnh sát tìm thấy các ghi chú tỉ mỉ và một quả bom chưa kích nổ.
“Chúng tôi đang điều tra sâu hơn về động cơ của nghi phạm. Có nhiều dấu hiệu cho thấy hắn đã nuôi dưỡng ý định tấn công từ lâu,” ông Michael Lohnegger, trưởng phòng điều tra tội phạm bang Styria cho biết.
Một số nguồn tin truyền thông địa phương đưa tin Arthur từng cảm thấy bị bắt nạt khi còn học tại trường này và không hoàn thành chương trình học.
Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận chính thức liệu đây có phải là yếu tố thúc đẩy hành vi trả thù hay không.
Được biết, nghi phạm sống cùng mẹ tại vùng ngoại ô Graz, không có tiền án tiền sự, và không nằm trong diện theo dõi đặc biệt của các cơ quan an ninh.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 10/6 theo giờ địa phương, khiến cả nước Áo rúng động. Đây là vụ xả súng đầu tiên tại một cơ sở giáo dục ở nước này kể từ năm 2018, khi một học sinh trung học bị thương do súng ngắn gây ra.
Giới chức Áo đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh tại trường học và các địa điểm công cộng, đồng thời kêu gọi cộng đồng cảnh giác và sẵn sàng hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng sau sự kiện đau lòng này.


