Người đàn ông che kín mặt tại tang lễ ông Ali Khamenei là ai?

Người đàn ông đeo khẩu trang đen ở hàng ghế đầu lễ tang ông Ali Khamenei được xác định không phải ông Mojtaba.

Người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen xuất hiện ở hàng ghế đầu trong lễ cầu nguyện tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng đây là ông  Mojtaba Khamenei - người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao.

Ảnh chụp màn hình (1208)
Người đàn ông bịt kín mặt xuất hiện tại tang lễ với khẩu trang che kín mặt - Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Tuy nhiên, ngày 12/7, kênh Iran International dẫn Hãng thông tấn Rokna xác nhận người này là  Mostafa Khamenei (con trai cả của ông Ali Khamenei). 

Theo nguồn tin, ông Mohammad Javad bị bỏng nặng ở vùng mặt cùng nhiều vết thương nghiêm trọng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2 - vụ tấn công được cho là khiến ông Ali Khamenei thiệt mạng. Vì vậy, ông phải che kín mặt bằng khẩu trang đen khi dự tang lễ của ông nội.

Trong khi đó, theo tình báo Mỹ, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng bị thương nặng trong cùng đợt không kích. Kể từ đó đến nay, ông chưa xuất hiện trước công chúng và cũng không phát đi bất kỳ thông điệp ghi âm nào, mà chỉ liên lạc với các chỉ huy quân sự và giáo sĩ cấp cao thông qua thư tay.

Ngày 11/7, ngay sau lễ tang của cha, ông Mojtaba Khamenei đã đưa ra thông điệp khẳng định việc báo thù là "yêu cầu của đất nước" và "nhất định phải được thực hiện".

Ông tuyên bố: "Chúng tôi thề sẽ báo thù cho máu của vị lãnh tụ tử vì đạo và tất cả những người đã ngã xuống trong hai cuộc chiến này trước những kẻ sát nhân ô nhục."

Trước đó, sáng 10/7 (giờ địa phương), linh cữu cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, phủ quốc kỳ Iran, được đưa về đền thờ Imam Reza tại thành phố Mashhad trước khi an táng trong một nghi lễ riêng tư với sự tham dự của gia đình. Bên ngoài khu vực tổ chức, đông đảo người dân đã tập trung để tiễn biệt nhà lãnh đạo.

 

Bình luận