Từ Los Angeles đến New York, người dân xuống đường bày tỏ lo ngại về nguy cơ kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông, trong khi những vấn đề trong nước vẫn chưa được giải quyết.
Tại Los Angeles, hàng chục người tụ tập trước tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố, giương cao các khẩu hiệu như: “Hãy chi tiền cho giáo dục, không phải chiến tranh”. Trong số những người biểu tình có nhiều người Mỹ gốc Iran, lo lắng về sự an toàn của người thân tại quê nhà. “Tôi có gia đình ở đó, và thành phố của họ đang bị đánh bom”, một người nói với kênh truyền hình CNN.
Tại New York, hàng trăm người đã tuần hành qua các tuyến phố lớn ở trung tâm, cầm biểu ngữ: “Đừng mở ra cuộc xung đột mới nào ở Trung Đông”. Yvette Felarca – người tổ chức một trong các cuộc biểu tình – cảnh báo: “Chúng ta đang tiến gần tới nguy cơ Thế chiến III, và có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân”.
Ở Boston, khoảng 500 người đã tập trung tại công viên Boston Common trước khi diễu hành tới tòa thị chính. Giám đốc điều hành tổ chức Massachusetts Peace Action, ông Brian Garvey, chỉ trích hành động quân sự của chính phủ, cho rằng “nó khiến công luận sao lãng khỏi các vấn đề thiết thân như tiền thuê nhà hay chi phí sinh hoạt”.
Tại San Francisco, người biểu tình tràn xuống phố Market, hô khẩu hiệu phản đối chiến tranh và lên án Tổng thống Trump vì không giữ lời hứa rút quân khi tranh cử. Trong khi đó, tại Bend (Oregon), nhiều người đặt câu hỏi về tính pháp lý của quyết định tấn công Iran khi chưa có sự chấp thuận của Quốc hội.
Ở Richmond (Virginia), khoảng 50 người tụ tập phản đối việc sử dụng ngân sách quốc gia cho chiến tranh thay vì đầu tư vào y tế, giáo dục hay phúc lợi xã hội. “Đa số người Mỹ không muốn chiến tranh với Iran”, Rain Burroughs – thành viên tổ chức Cựu binh vì Hòa bình (Veterans for Peace) – khẳng định.
Không chỉ tại Mỹ, làn sóng biểu tình còn lan rộng ra nhiều quốc gia. Tại Tehran (Iran), Tổng thống Masoud Pezeshkian cùng hàng nghìn người dân xuống đường phản đối cuộc tấn công của Mỹ. Các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra ở Paris (Pháp), The Hague (Hà Lan) và Seoul (Hàn Quốc), phản ánh sự phản đối rộng khắp trong cộng đồng quốc tế đối với hành động quân sự đơn phương của Mỹ.
Sự kiện lần này cho thấy thái độ ngày càng rõ rệt của người dân Mỹ và thế giới đối với các quyết định quân sự thiếu minh bạch, tiềm ẩn nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực mới. Trong bối cảnh nội bộ nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, xã hội, làn sóng phản đối này đặt ra câu hỏi lớn cho chính quyền Washington về ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại hiện nay.


