Ông Donald Trump, người sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, đã hứa trong chiến dịch tranh cử rằng, sẽ công bố các hồ sơ tình báo và thực thi pháp luật được phân loại về vụ ám sát JFK năm 1963, tên gọi rộng rãi của vị tổng thống thứ 35 của Mỹ.
Ông đã đưa ra lời hứa tương tự trong nhiệm kỳ 2017-2021 của mình và thực tế là ông đã công bố một số tài liệu liên quan đến vụ ám sát JFK năm 1963.
Nhưng cuối cùng ông đã khuất phục trước áp lực từ Cơ quan Tình báo Trung ương và Cục Điều tra Liên bang, và giữ kín một lượng lớn tài liệu, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
"Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ công khai các hồ sơ còn lại liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, anh trai ông là Robert Kennedy, cũng như Tiến sĩ Martin Luther King Jr. và các chủ đề khác được công chúng quan tâm", ông Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Washington, một ngày trước khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp.
Trump không nêu rõ những tài liệu nào sẽ được công bố và ông không hứa sẽ giải mật toàn diện. King và Robert Kennedy đều bị ám sát vào năm 1968.
Vụ ám sát JFK, nói riêng, là nguồn gây chú ý lâu dài ở Mỹ. Vụ ám sát được cho là do một tay súng duy nhất, Lee Harvey Oswald, và Bộ Tư pháp cùng các cơ quan chính phủ liên bang khác đã tái khẳng định kết luận đó trong những thập kỷ sau đó. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy, nhiều người Mỹ tin rằng cái chết của ông là kết quả của một âm mưu lớn hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh được Trump chỉ định, Robert F. Kennedy Jr., con trai của Robert Kennedy và cháu trai của JFK nói rằng, ông tin CIA có liên quan đến cái chết của chú mình, một cáo buộc mà cơ quan này mô tả là vô căn cứ.
Kennedy Jr. cũng cho biết ông tin rằng cha mình đã bị nhiều tay súng giết hại, một lời khẳng định trái ngược với các thông tin chính thức.