Theo Sky News, sự việc diễn ra ngay trước cuộc họp giữa ông Trump, ông Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18/8.
Khi micro chưa tắt, ông Trump thì thầm với ông Macron: “Tôi nghĩ ông ấy [Tổng thống Nga Vladimir Putin] muốn đạt thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt thỏa thuận vì tôi, ông hiểu điều đó chứ, dù điều đó nghe có vẻ điên rồ”.
Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi hàm ý cho rằng ông Putin sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán không chỉ vì tình hình chiến sự mà còn bởi vai trò và ảnh hưởng cá nhân của Tổng thống Mỹ.
Kể từ sau cuộc hội đàm với ông Putin ngày 15/8, ông Trump nhiều lần khẳng định nhà lãnh đạo Nga “muốn đạt thỏa thuận”. Ông coi đây là cơ sở để gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky phải tính tới giải pháp đàm phán với Matxcơva.
Trong cuộc họp ngày 18/8, ông Trump cho biết Mỹ và châu Âu đã bàn thảo các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó châu Âu sẽ đóng vai trò chủ đạo, có sự phối hợp của Mỹ.
Ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng sau loạt cuộc họp tại Nhà Trắng, ông đã trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Putin để sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa Putin và Zelensky tại địa điểm sẽ được công bố sau.
Theo ông, sau cuộc gặp này, sẽ có một phiên họp ba bên với sự tham dự của chính ông, nhằm tạo bước khởi đầu cho tiến trình chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm. Ông nhấn mạnh:
“Mọi người đều rất vui mừng về khả năng hòa bình cho Nga - Ukraine... Đây là bước đầu rất tốt để tiến tới kết thúc chiến tranh”.



