Pháp đã khởi tố thêm một phụ nữ và một người đàn ông liên quan đến vụ trộm trang sức trị giá 102 triệu USD tại bảo tàng Louvre, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 4 người, theo thông báo của Viện Công tố Paris hôm 1/11.
Người đàn ông 37 tuổi, từng có tiền án trộm cắp, bị buộc tội “trộm có tổ chức và âm mưu phạm tội”. Người phụ nữ 38 tuổi bị khởi tố về hành vi “đồng phạm trong trộm có tổ chức và âm mưu phạm tội”.
Ba người khác bị bắt cùng thời điểm hôm 29/10 đã được trả tự do mà không bị truy tố.
Hai nghi phạm mới hiện đang bị tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Cả hai đều phủ nhận có liên quan đến vụ trộm. Theo các phương tiện truyền thông Pháp, người phụ nữ đến từ La Courneuve - một khu ngoại ô nghèo ở phía bắc Paris.
Viện Công tố cho biết, trước đó 2 nghi phạm đầu tiên trong vụ án đã “thừa nhận một phần” vai trò của mình. Trong đó có một người đàn ông 34 tuổi quốc tịch Algeria, sống tại Pháp từ năm 2010, bị bắt khi đang tìm cách lên chuyến bay đến Algeria; và một người đàn ông 39 tuổi đang bị giám sát tư pháp vì liên quan đến một vụ trộm nghiêm trọng khác. Cả hai cư trú tại Aubervilliers - khu dân cư thu nhập thấp ở phía bắc Paris.
Vụ trộm táo tợn ở bảo tàng Louvre xảy ra sáng 19/10, khi 2 kẻ bịt mặt sử dụng thang nâng để trèo lên cửa sổ tầng hai của bảo tàng, phá vỡ các tủ trưng bày, lấy đi số bảo vật trị giá hơn 100 triệu USD và tẩu thoát trên xe máy do 2 đồng phạm khác điều khiển.
Sau vụ việc, bảo tàng Louvre đã phải chuyển phần lớn bảo vật còn lại tới Ngân hàng Trung ương Pháp bằng xe chuyên dụng có cảnh sát hộ tống bí mật để đảm bảo an toàn.
Hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, và đến nay, cảnh sát chưa tìm thấy tung tích của số bảo vật bị đánh cắp.
