Phóng viên Hà Lan bị tay súng bắn tỉa IS sát hại tại Lybia

(VOH) - Một phóng viên người Hà Lan ngày 2/10 đã bị tay súng bắn tỉa thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại tại thành phố Sirte, miền bắc Lybia.

Phóng viên Jeroen Oerlemans (Ảnh: Twitter).

Phóng viên tên là Jeroen Oerlemans, bị bắn chết khi đang đưa tin về cuộc giao tranh giữa nhóm dân quân ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc Lybia và các tay súng IS. Ông thiệt mạng sau khi bị trúng đạn ở ngực.

Ngoài Oerlemans, còn có 8 dân quân ủng hộ chính phủ Lybia cũng thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc giao tranh với IS.

Giới truyền thông cho biết, Oerlemans năm nay 45 tuổi, là một phóng viên ảnh tự do.

Những năm gần đây, lợi dụng tình hình bất ổn tại Lybia, các nhóm cực đoan và các tổ chức khủng bố đã không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình tại Lybia.

Trong đó, nhóm phiến quân IS đã đánh chiếm các thành phố như Sirte và Darnah, đồng thời thiết  lập căn cứ gần thành phố Benghazi và thủ đô Tripoli.

Từ tháng 5/2016 đến nay, lực lượng liên minh với chính phủ Libya đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự nhằm vào phiến quân IS tại Sirte và đã giành được những chiến công quan trọng.