Theo The New York Times, bệnh viện tại thị trấn Mongbwalu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và vật tư y tế khi số ca Ebola liên tục gia tăng.
Nhiều người thân bệnh nhân vẫn ra vào khu điều trị để mang thức ăn, nước uống vì bệnh viện không đủ nguồn cung. Phần lớn không có đồ bảo hộ đầy đủ dù Ebola có khả năng lây nhiễm rất cao.
Tình hình nghiêm trọng đến mức kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh viện cũng đang điều trị vì nghi mắc bệnh. Ít nhất 7 nhân viên y tế đã tử vong. Bệnh viện thiếu bộ xét nghiệm, đồ bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn và cả nước uống.
Bên ngoài bệnh viện, các nhân viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đang khẩn trương dựng khu cách ly và trạm khử khuẩn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định tốc độ ứng phó vẫn chưa theo kịp diễn biến dịch bệnh.
Bộ Y tế Congo công bố dịch Ebola bùng phát từ ngày 15/5. Chỉ sau hai tuần, đây đã trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử nước này.
Mongbwalu là thị trấn khai thác vàng với khoảng 150.000 dân, nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang. Sau nhiều tháng ghi nhận các ca tử vong bất thường, giới chức xác định nguyên nhân là chủng Ebola Bundibugyo - biến thể hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đến cuối tháng 5 đã ghi nhận hơn 1.077 ca nghi nhiễm và 246 ca tử vong nghi liên quan đến đợt dịch, trong đó riêng Mongbwalu chiếm hơn 400 ca.
Một trong những khó khăn lớn nhất là năng lực xét nghiệm hạn chế. Mẫu bệnh phải chuyển tới thành phố Bunia cách khoảng 80 km và thường mất ít nhất 4 ngày mới có kết quả. Nhiều bệnh nhân đã tử vong trước khi được xác nhận mắc bệnh.
Không chỉ đối mặt với dịch bệnh, giới chức còn phải chống lại tâm lý hoài nghi trong cộng đồng. Nhiều người dân không tin Ebola tồn tại, cho rằng đây là âm mưu của các bác sĩ hoặc tổ chức quốc tế.
Hai ngày trước khi phóng viên New York Times có mặt tại hiện trường, một nhóm người đã đốt khu cách ly tạm thời của MSF. Trong hỗn loạn, 18 bệnh nhân nghi mắc Ebola bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện Richard Lokudu cho biết ông từng bị người dân truy đuổi và ném đá vì cho rằng bệnh viện cố tình gây hại cho bệnh nhân.
Các chuyên gia nhận định Mongbwalu hội tụ nhiều yếu tố khiến dịch bệnh lan rộng, từ sự hiện diện của các đàn dơi ăn quả - vật chủ tự nhiên được cho là mang virus, đến hoạt động khai thác vàng thu hút lượng lớn lao động và người di cư.
Khủng hoảng tiếp tục leo thang sau khi một linh mục Công giáo nổi tiếng tử vong vì Ebola. Khi bệnh viện từ chối bàn giao thi thể để tổ chức tang lễ truyền thống nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm, hàng trăm người đã mang dao rựa và gậy gộc tới tấn công bệnh viện. Cảnh sát và binh sĩ phải can thiệp để giải tán đám đông.
Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phải mất ít nhất 6-9 tháng nữa mới có thể phát triển vaccine chống lại chủng Ebola Bundibugyo.
Dù vậy, giữa tâm dịch vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực. Emmanuel Cyrille, cậu bé 5 tuổi từng trong tình trạng nguy kịch, đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang hồi phục. Đó là một trong những câu chuyện hiếm hoi mang lại hy vọng giữa cuộc chiến chống Ebola tại Mongbwalu.

