Sáng 11/4 (giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Orion thuộc chương trình Artemis II đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, khép lại hành trình kéo dài gần 10 ngày bay quanh Mặt trăng.
Theo NASA, toàn bộ phi hành đoàn gồm bốn thành viên đều an toàn sau khi khoang tàu lao vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 40.000km/h, chịu nhiệt độ gần 2.800°C trước khi bung dù và tiếp nước thành công.
Sứ mệnh đánh dấu lần đầu tiên kể từ Apollo 17 năm 1972, con người rời quỹ đạo thấp của Trái đất để tiếp cận khu vực gần Mặt trăng. Trong hành trình, tàu Orion đạt khoảng cách tối đa hơn 406.000km, vượt kỷ lục trước đó của Apollo 13.
Phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada) cũng ghi dấu nhiều cột mốc: bà Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian cận Mặt trăng, ông Glover là người da màu đầu tiên, còn ông Hansen là phi hành gia không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên thực hiện hành trình này.
Giới chức NASA đánh giá đây là “thành công trọn vẹn”, đặt nền móng cho chuỗi sứ mệnh Artemis trong thập niên tới.
Theo kế hoạch, Artemis III dự kiến năm 2027 sẽ đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng, với sự tham gia của các hệ thống đổ bộ do SpaceX và Blue Origin phát triển.
Xa hơn, các sứ mệnh tiếp theo hướng tới xây dựng hiện diện lâu dài tại cực Nam Mặt trăng, làm bàn đạp cho tham vọng đưa con người lên sao Hỏa.
Việc Orion hạ cánh an toàn không chỉ khép lại một chuyến bay thử nghiệm then chốt, mà còn tái khẳng định năng lực của Mỹ trong cuộc đua không gian thế hệ mới.
