Tại buổi họp sau chuyến thị sát quận Kerr - tâm điểm của trận lũ - ông Trump khen ngợi Thống đốc bang Texas Greg Abbott và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vì đã có phản ứng “tuyệt vời” trước thảm họa.
“Cả hai người đều đã làm rất tốt trong hoàn cảnh như thế này,” ông Trump phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền liên bang và bang Texas đang đối mặt với nhiều câu hỏi về việc liệu họ có thể làm tốt hơn trong việc cảnh báo và bảo vệ người dân trước trận lũ bất ngờ vào rạng sáng ngày 4/7.
Khi một phóng viên đề cập đến sự bất bình của một số gia đình nạn nhân vì cho rằng cảnh báo đến quá muộn, ông Trump phản ứng gay gắt: “Tôi nghĩ mọi người đã làm hết sức trong hoàn cảnh đó. Tôi không biết anh là ai, nhưng chỉ có người xấu mới hỏi câu như vậy.”
Một số nhà phê bình cho rằng việc cắt giảm ngân sách cho Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) - đơn vị điều phối phản ứng thảm họa quốc gia - có thể đã làm trầm trọng thêm tình hình.
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền phủ nhận điều này và cho biết năng lực dự báo của NWS không bị ảnh hưởng, dù một số văn phòng địa phương thiếu nhân lực.
Khi được hỏi về kế hoạch thu hẹp hoặc xóa bỏ FEMA để giao lại chức năng cho cấp bang và địa phương, ông Trump cho biết sẽ trả lời vào thời điểm khác.
Tính đến ngày 11/7, lực lượng tìm kiếm vẫn đang rà soát đống đổ nát tại khu vực Hill Country ở trung tâm Texas để tìm kiếm hàng chục người mất tích.
Ngày 4/7, trận mưa lớn với lượng mưa lên đến 300mm trút xuống trong chưa đầy một giờ đã đẩy nước sông Guadalupe dâng cao và tràn bờ, tạo ra một bức tường nước dữ dội cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, gây nên thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong gần 6 tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump.
Trước trận lũ, quận Kerr đã không lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm do không nhận được ngân sách từ bang để triển khai.
Ông Lawrence Walker, 67 tuổi, cư dân đã sinh sống ở thành phố Kerrville thuộc quận Kerr gần 30 năm, nhận định chính quyền chưa đầu tư đầy đủ cho công tác phòng ngừa thiên tai, trong đó có hệ thống cảnh báo.
Trong khi đó ông Jon Moreno, 71 tuổi, sống tại khu vực cao hơn nên nhà cửa không bị ảnh hưởng, bày tỏ hài lòng với phản ứng của chính quyền cả ở cấp bang và liên bang. Ông cho rằng lắp đặt còi báo động hay không cũng khó thay đổi hậu quả, bởi nhiều người vẫn chọn xây nhà gần sông.
“Chuyện này là không thể tránh khỏi,” ông nói. “Tôi không muốn sống ở ven sông... quá nguy hiểm.”
