Được Tổng thống Donald Trump đặt biệt danh là “Alligator Alcatraz”, cơ sở này nằm cách khu nghỉ dưỡng của ông ở Miami chưa đầy 80km, được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư.
Chỉ trong vài ngày cuối tháng 6, sân bay huấn luyện và chuyển tiếp Dade-Collier đã được chuyển đổi thành khu trại tạm, với các xe đầu kéo, vật tư và hàng chục công nhân dựng lều và lắp đặt thiết bị khẩn cấp. Tổng thống Trump đã trực tiếp đến thị sát công trình vào ngày 1/7.
Theo CNN, cơ sở này có sức chứa khoảng 5.000 người nhập cư không có giấy tờ trong lúc chờ trục xuất. Các lều tạm là xe rơ-moóc của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), thường dùng trong thiên tai. Toàn bộ tiện ích như nước sạch, điện và xử lý nước thải được cung cấp bằng thiết bị di động.
Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố trung tâm là một giải pháp “an toàn và bảo mật tối đa”. “Nếu ai đó tìm cách trốn thoát, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều cá sấu. Không ai có thể đi đâu xa”, ông nói. Ông cũng cho biết bang Florida sẽ tạm ứng kinh phí xây dựng, sau đó yêu cầu hoàn trả qua FEMA và Bộ An ninh Nội địa.
Chi phí vận hành trung tâm ước tính khoảng 245 USD/giường/ngày, tổng chi phí dự kiến lên đến 450 triệu USD mỗi năm. Một quan chức Bộ An ninh Nội địa xác nhận kế hoạch sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống giam giữ hiện có trong bối cảnh số người nhập cư không giấy tờ tăng vọt.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền, giới bảo vệ môi trường và cộng đồng bản địa. Họ cảnh báo nguy cơ về điều kiện giam giữ phi nhân đạo cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái nhạy cảm của Everglades.
Thomas Kennedy, nhà phân tích chính sách thuộc Liên minh Người nhập cư Florida, cho rằng: “Việc giam hàng nghìn người giữa đầm lầy, trong lều tạm giữa mùa hè nóng bức và bão lũ, là một thảm họa nhân đạo và môi trường”.
Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ gọi đây là mô hình “giam giữ vô nhân đạo” và yêu cầu hủy bỏ dự án. Trong khi đó, các nhóm môi trường như Friends of the Everglades đã khởi kiện để ngăn dự án được triển khai tại khu vực vốn được quy hoạch bảo tồn.
Một vấn đề khác gây tranh cãi là giá chuyển nhượng đất. Chính quyền bang đề xuất mua lại khu sân bay Dade-Collier từ Quận Miami-Dade với giá 20 triệu USD, trong khi định giá gần nhất là khoảng 190 triệu USD. Thị trưởng Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava, cho biết con số đề xuất “không phản ánh đúng giá trị thật” và bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động lâu dài tới môi trường.
Trước sức ép, Thống đốc DeSantis cam kết trung tâm giam giữ “sẽ không để lại bất kỳ tác động tiêu cực nào” đối với môi trường Everglades. Tuy nhiên, giới chuyên gia và dư luận cho rằng đây là dự án đầy rủi ro, cả về chính sách nhập cư lẫn hệ sinh thái vốn mong manh của bang Florida.


