Chiếc trực thăng loại Bell 206, thuộc hãng New York Helicopter Tours rơi xuống sông Hudson chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Máy bay khởi hành lúc 15h từ bến trực thăng ở trung tâm thành phố, bay về phía bắc dọc sông Hudson. Khi đến cầu George Washington, máy bay quay đầu về phía nam nhưng bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống sông gần khu vực Lower Manhattan vào khoảng 15h15.
Theo nhân chứng, một cánh quạt của trực thăng có dấu hiệu tuột rời trước khi máy bay lao xuống mặt nước, lật úp và nhanh chóng chìm.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ gồm cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng lặn xuống dòng sông lạnh giá (khoảng 8°C) để tìm kiếm nạn nhân. Dù đã nỗ lực cứu hộ và tiến hành sơ cứu khẩn cấp trên tàu cứu nạn cũng như tại các cầu cảng, tất cả nạn nhân đều không qua khỏi.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng New York Adam Erics xác nhận các hành khách xấu số đều là thành viên của một gia đình đến từ Tây Ban Nha và gọi đây là “một tai nạn vô cùng bi thảm.”
Vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, với mây dày, gió mạnh và gió giật lên đến 40km/h - yếu tố có thể đã góp phần vào sự cố.

Đài NBC4 thông báo đã hủy chuyến bay do điều kiện thời tiết xấu, cho thấy quyết định cất cánh của chiếc trực thăng gặp nạn là điều đáng bàn.
Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cùng Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn này càng làm dấy lên lo ngại về an toàn trực thăng thương mại, đặc biệt sau thảm kịch hàng không ngày 29/1 gần sân bay quốc gia Reagan khiến 67 người tử vong.