Từ mù chữ đến cử nhân ở tuổi 85: Hành trình phi thường của cụ bà Hàn Quốc

Bắt đầu học chữ năm 78 tuổi, bà Kim Jeong Ja vừa tốt nghiệp ngành công tác xã hội ở tuổi 85 tại Hàn Quốc, truyền đi thông điệp mạnh mẽ: học tập không bao giờ là quá muộn.

Ở tuổi 85, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, bà Kim Jeong Ja xúc động nhận bằng tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại Đại học Nữ sinh Sookmyung trong sự chúc mừng của giảng viên và sinh viên.

Từ mù chữ đến cử nhân ở tuổi 85 Hành trình phi thường của cụ bà Hàn Quốc – Hình 1

Bà Kim Jeong Ja trong buổi lễ tốt nghiệp tại Seoul ngày 27/2 - Ảnh: KOREA TIMES

Theo The Korea Times ngày 27/2, hành trình đến với tấm bằng đại học của bà là câu chuyện đặc biệt về nghị lực và khát vọng học tập suốt đời.

Sinh năm 1941, là chị cả trong gia đình tám anh chị em, bà lớn lên giữa giai đoạn chiến tranh, phải sơ tán đến đảo Geoje.

Khi ấy, cơ hội đến trường gần như không dành cho các bé gái. Suốt nhiều năm, bà làm đủ nghề mưu sinh, từ giúp việc gia đình, làm xưởng sản xuất hộp cơm đến làm việc tại nhà tắm công cộng. Việc học chỉ là giấc mơ xa vời.

Bước ngoặt xảy ra vào cuối tuổi 70, khi bà không thể đọc bảng chỉ dẫn tại sân bay lúc tiễn con gái. Cảm giác bất lực thôi thúc bà đăng ký lớp xóa mù chữ.

Ở tuổi 78, bà lần đầu tiên cầm bút chì học đọc, học viết tiếng Hàn, rồi hoàn thành chương trình tương đương trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Năm 2024, bà trở thành thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT) và trúng tuyển vào Viện Giáo dục tương lai thuộc Đại học Nữ sinh Sookmyung – ngôi trường cháu gái bà từng theo học.

Từ mù chữ đến cử nhân ở tuổi 85 Hành trình phi thường của cụ bà Hàn Quốc – Hình 2

Bà Kim Jeong Ja ngồi cùng các bạn học trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: KOREA TIMES

Hai năm đại học là chuỗi ngày đầy thử thách. Bà sống chung với chứng đau lưng mãn tính, mỗi ngày di chuyển hơn ba tiếng để đến lớp.

Không sử dụng thành thạo máy tính, bà viết tay toàn bộ bài báo cáo. Sách giáo khoa được mua thành hai bộ để tránh mang vác nặng.

Sự giúp đỡ của các sinh viên trẻ – từ mang ba lô đến tiễn ra ga tàu – tiếp thêm động lực để bà không bỏ cuộc.

Từng là người nhận hỗ trợ phúc lợi xã hội, bà nuôi mong muốn hiểu sâu hơn để có thể giúp đỡ những người yếu thế.

Từ mù chữ đến cử nhân ở tuổi 85 Hành trình phi thường của cụ bà Hàn Quốc – Hình 3

Bà Jeong Ja bên cạnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: KOREA TIMES

Sau khi tốt nghiệp, bà dự định tiếp tục theo học chương trình phúc lợi trẻ em để lấy bằng cử nhân bốn năm và học thêm tiếng Anh để trò chuyện với các cháu đang sống ở Mỹ.

“Tôi sẽ tiếp tục cầm bút cho đến ngày ông trời gọi mình”, bà nói. Câu chuyện của bà Kim Jeong Ja không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là lời nhắc rằng ước mơ không bao giờ có hạn sử dụng.

Bình luận