Tỷ phú F1 Ong Beng Seng nhận tội trong vụ án tham nhũng chấn động Singapore

Ngày 4/8, doanh nhân nổi tiếng Ong Beng Seng, 79 tuổi, đã chính thức nhận tội tiếp tay cản trở công lý trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore S. Iswaran.

Ngày 4/8, ông Ong Beng Seng, 79 tuổi, doanh nhân nổi tiếng với việc đưa chặng đua F1 đêm đầu tiên về Singapore năm 2008, đã chính thức nhận tội tiếp tay cản trở công lý trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore S. Iswaran.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2023, khi Cục Điều tra Thực hành Tham nhũng (CPIB) đã mở cuộc điều tra, cựu Bộ trưởng Iswaran đã thanh toán 5.700 đôla Singapore (khoảng 4.260 USD) cho Công ty Singapore GP Pte Ltd - đơn vị tổ chức Giải đua Công thức 1 Singapore Grand Prix - để mua vé máy bay hạng thương gia từ Doha về Singapore. Hành động này được cho là có sự can dự của ông Ong và bị xác định nhằm cản trở quá trình điều tra.

Ngoài ra, tòa cũng xem xét một cáo buộc khác liên quan đến chuyến đi Doha vào tháng 12/2022, khi ông Iswaran được hưởng trọn gói chuyến bay riêng từ Singapore sang Doha, một đêm nghỉ tại khách sạn Four Seasons Doha và vé máy bay hạng thương gia trở về, trị giá khoảng 20.850 đôla Singapore.

Nếu bị kết tội, ông Ong có thể đối diện mức án tù lên đến 7 năm hoặc phạt tiền.

Ông S. Iswaran, 63 tuổi, từng là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo F1 Singapore và là trưởng đoàn đàm phán của chính phủ với Singapore GP Pte Ltd. Ông gia nhập chính trường từ năm 1997 và giữ chức Bộ trưởng trong nội các từ năm 2006.

Tháng 10/2024, ông bị kết án 12 tháng tù sau khi thừa nhận 4 cáo buộc nhận quà không đúng quy định và một cáo buộc cản trở công lý.

Ban đầu, ông Iswaran đối mặt với cáo buộc tham nhũng và chuẩn bị ra tòa, nhưng sau đó bất ngờ nhận tội với các cáo buộc nhẹ hơn là hành vi nhận quà khi là công chức. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Singapore độc lập năm 1965, một quan chức cấp Bộ bị truy tố và kết án về tội danh này.

Ông Iswaran đã hoàn thành án vào ngày 6/6 năm nay, trước đó ông được chuyển sang quản thúc tại gia từ tháng 2. Ngoài án tù, ông còn hoàn trả hơn 384.000 đôla Singapore giá trị lợi ích đã nhận.

0051cbd0-9dac-4d2f-8ade-552016e10618_72ad946e
Ông Ong Beng Seng (trái) và ông S. Iswaran tại lễ khởi công công trình phục vụ giải đua xe F1 ở Singapore, năm 2007 - Ảnh: AFP

Về tỷ phú Ong Beng Seng, ông mang quốc tịch Malaysia và là nhà sáng lập Tập đoàn Hotel Properties Limited. Ông Seng được mệnh danh là “ông trùm” bất động sản và du lịch cao cấp của Singapore.

Đặc biệt, ông Ong trở nên nổi tiếng khi mang giải F1 về đảo quốc này năm 2008 và mở ra chặng đua đêm đầu tiên trong lịch sử môn thể thao tốc độ này. Theo Bloomberg, tài sản của tỷ phú Ong Beng Seng ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Sức khỏe của ông Ong hiện suy yếu do bệnh ung thư, và phiên tòa phải nhiều lần bị hoãn để ông điều trị ở nước ngoài. Ngày 4/8, ông xuất hiện tại tòa, người gầy, mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang và được người dìu vào phòng xử án.

19645293-39e7-43f2-ad2a-97905c107877_3c7521fa
Tỷ phú Ong Beng Seng (áo trắng) trong một buổi chuẩn bị cho cuộc đua F1 ở Singapore vào năm ngoái - Ảnh: SCMP

Vụ án của cựu Bộ trưởng Iswaran đã gây chấn động dư luận Singapore - quốc gia vốn nổi tiếng với hệ thống quản trị minh bạch, chống tham nhũng quyết liệt và chế độ đãi ngộ cao dành cho quan chức để ngăn ngừa tiêu cực.

Việc một doanh nhân hàng đầu cuối cùng phải nhận tội cho thấy không một ai có thể đứng trên pháp luật. Theo giới quan sát, đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đồng thời khẳng định quyết tâm của Singapore trong việc bảo vệ tính liêm chính của bộ máy nhà nước, ngay cả khi đối tượng bị điều tra là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trị và kinh doanh.

Bình luận