Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine cáo buộc Hungary trực tiếp tiến hành hoạt động gián điệp nhằm vào an ninh quốc gia của Kyiv.
Mạng lưới tình báo mà Ukraine đề cập hoạt động tại vùng Transcarpathia (Zakarpattia) nằm ở phía nam giáp biên giới Hungary. Đây là là nơi sinh sống của khoảng 150.000 người gốc Hungary - cộng đồng thường xuyên là tâm điểm tranh cãi giữa hai nước về quyền ngôn ngữ và giáo dục.
Theo thông báo ngày từ SBU, 2 nghi phạm - đều là cựu quân nhân Ukraine - đã bị bắt giữ và bị truy tố về tội phản quốc trong thời kỳ chiến tranh.
Các đối tượng bị cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm về hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng quân sự và tình hình an ninh tại Transcarpathia cho một sĩ quan tình báo quân sự Hungary, người đã bị xác định danh tính.

Một trong hai nghi phạm là nam giới, 40 tuổi, đến từ huyện Berehove, được tuyển mộ từ năm 2021 và được “kích hoạt” vào tháng 9/2024. Từ đó, người này thực hiện hàng loạt nhiệm vụ như trinh sát các tổ hợp tên lửa phòng không, đánh giá phản ứng của người dân địa phương với khả năng triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình", theo dõi xu hướng di cư của cộng đồng gốc Hungary và xác định vị trí, lực lượng của quân đội Ukraine tại khu vực.
Sau khi vượt biên sang Hungary dưới danh nghĩa chăm sóc người thân, điệp viên này nhận tiền mặt và thiết bị liên lạc bảo mật từ người điều phối, đồng thời được yêu cầu mở rộng mạng lưới sang các vùng tiền tuyến.
Nghi phạm được cho là cũng đã liên lạc với một nguồn tin nội bộ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine và cố gắng tuyển mộ thêm ít nhất 2 người khác.
Nghi phạm còn lại là một cựu quân nhân nữ, xuất ngũ năm 2025. Nhiệm vụ của cô bao gồm báo cáo về hoạt động của không quân và cơ sở nội bộ của đơn vị từng phục vụ.
Toàn bộ hoạt động gián điệp đã được lực lượng phản gián Ukraine theo dõi, thu thập chứng cứ và khám xét kỹ lưỡng. Các vật chứng gồm thiết bị liên lạc và điện thoại bị thu giữ.
Hai nghi phạm hiện đang bị tạm giam và đối mặt với án tù chung thân cùng tịch thu tài sản nếu bị kết án theo Điều 111-2 Bộ luật Hình sự Ukraine.
Chính phủ Hungary hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc có thể khiến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Kyiv và Budapest tiếp tục lao dốc.
Dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, Hungary nhiều lần thể hiện lập trường dè dặt với viện trợ quân sự phương Tây cho Ukraine và duy trì quan hệ gần gũi với Moscow, bất chấp xung đột Nga - Ukraine.