Cuộc tấn công dữ dội này đã khiến Ukraine phải ban bố báo động không kích trên toàn quốc trong suốt 11 tiếng, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 40 tên lửa và khoảng 580 UAV các loại. Mặc dù Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 552 UAV và 31 tên lửa, vẫn có những mục tiêu lọt lưới và gây ra hậu quả thảm khốc. Tổng cộng, cuộc tập kích đã làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong số các vụ tấn công, một tên lửa mang đầu đạn chùm đã lao trúng một tòa chung cư ở thành phố Dnipro, miền đông Ukraine.
Theo ông Sergiy Lysak, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Dnipropetrovsk, vụ tấn công này đã khiến một người chết và 26 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngoài ra, một người đàn ông 62 tuổi ở vùng Chernigiv, phía bắc Ukraine, cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV. Tại vùng Khmelnytskyi, khoảng 20 tòa nhà dân cư bị hư hại và một thi thể đã được tìm thấy trong quá trình dập tắt đám cháy.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết các hệ thống phòng không đã "đánh chặn và phá hủy" 149 UAV của Ukraine ở vùng Volgograd và Rostov, trong một nỗ lực nhằm đẩy lùi "những cuộc tấn công ồ ạt".
Cuộc tập kích này cho thấy sự leo thang căng thẳng của xung đột, khi cả hai bên đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhau. Hy vọng về một lệnh ngừng bắn dường như đang ngày càng xa vời.


