Trong lúc đào bới đống gạch đá ngổn ngang ở La Guaira hôm 26/6 giờ địa phương, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một em bé sơ sinh mới 18 ngày tuổi còn sống sót và đưa ra ngoài. Phép màu tiếp thêm hy vọng cho lực lượng tại hiện trường, khi họ đang phải chạy đua với thời gian để cứu người sau thảm họa.
Khoảng 1 giờ sau, mẹ của bé cũng được giải cứu và được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo nhận định ban đầu, người mẹ có thể đã che chắn, bảo vệ cho em bé trong thời gian bị mắc kẹt.
Tính đến ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez thông báo số người chết do động đất đã tăng lên hơn 1.400 người, hơn 3.000 người bị thương, và khoảng 50.000 người được báo cáo là đang mất tích.
Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết, đang chuẩn bị vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp cho trẻ em, bao gồm vật tư y tế khẩn cấp, bộ sơ cứu, chăm sóc trẻ sơ sinh và lều đến Venezuela. Cao ủy LHQ về người tị nạn cũng huy động nhân lực và nguồn lực để hỗ trợ đất nước này khắc phục hậu quả động đất.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
(LƯƠNG HÀ, NHƯ YẾN)


