Ngày 26/4, quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền có thể là mục tiêu trong vụ nổ súng xảy ra tại tiệc báo chí ở Nhà Trắng cuối tuần trước.
Ông Trump đùa rằng nếu biết trước nguy hiểm thì ông đã không tranh cử tổng thống - Ảnh: AP
Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, mang theo nhiều vũ khí và đã bị khống chế tại hiện trường.
Nhà chức trách đang điều tra động cơ vụ việc, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh đối với các sự kiện chính trị cấp cao.
Phát biểu trên CBS, ông Trump cho biết ông “sốc nhưng không sợ hãi” trước sự việc. “Tôi không lo lắng. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ”, ông nói.
Ngay sau vụ nổ súng, ông Trump đăng trên mạng xã hội thông điệp “Hãy để chương trình tiếp tục”, trước khi xuất hiện trở lại tại Nhà Trắng chỉ vài giờ sau đó. Ông kêu gọi người dân Mỹ “giải quyết khác biệt bằng hòa bình”.
Ông Trump cũng so sánh bản thân với Tổng thống Abraham Lincoln và cho rằng các lãnh đạo có ảnh hưởng lớn thường trở thành mục tiêu tấn công.
Đồng thời, ông gọi nghi phạm là “kẻ bệnh hoạn” và chỉ trích Đảng Dân chủ vì “kích động thù hận”.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng phản ứng của ông Trump phù hợp với phong cách chính trị đặc trưng, trong đó các tình huống khủng hoảng thường được chuyển thành cơ hội củng cố hình ảnh và sự ủng hộ.
Sau sự việc, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận trái chiều, trong đó có các thuyết âm mưu cho rằng vụ nổ súng là “dàn dựng”.
Theo thống kê từ TweetBinder, từ khóa “dàn dựng” đã xuất hiện trong hơn 300.000 bài đăng trên nền tảng X chỉ trong thời gian ngắn.
Ông Trump bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng những người lan truyền thuyết âm mưu “còn tồi tệ hơn tội phạm”.
Các chuyên gia nhận định vụ việc tiếp tục phản ánh xu hướng bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ, trong bối cảnh chia rẽ đảng phái ngày càng sâu sắc, khi mỗi cuộc bầu cử đều bị nhìn nhận như một cuộc đối đầu mang tính “sống còn”.




