Điều gây sốc hơn là mẹ của nghi phạm, bà Marcee Gray, đã biết trước về vụ việc nhưng không thể ngăn chặn kịp thời.
Trước khi thảm kịch xảy ra, vào sáng 4/9, bà Marcee Gray nhận được tin nhắn với nội dung “Con xin lỗi mẹ” từ con trai Colt Gray. Lo sợ về điều tồi tệ sắp xảy ra, bà đã lập tức gọi điện cho trường Apalachee, cảnh báo về tình huống khẩn cấp và yêu cầu tìm kiếm con trai mình.
Tuy nhiên, khi nhà trường tìm đến lớp của Colt Gray, cậu bé đã không còn ở đó. Chỉ nửa giờ sau, vụ xả súng xảy ra.
Colt Gray đã bị bắt giữ và đối mặt với 4 tội danh giết người ở mức trọng tội. Bên cạnh đó, cha của nghi phạm, ông Colin Gray, cũng bị truy tố với 14 tội danh liên quan, bao gồm ngộ sát và giết người cấp độ hai, do ông đã tặng khẩu súng cho Colt Gray vào dịp Giáng sinh năm trước. Tổng hình phạt cho Colin Gray có thể lên tới 180 năm tù.
Trong một tuyên bố ngày 7/9, bà Marcee Gray đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự hối hận vì không thể ngăn chặn hành động của con trai mình. Bà cũng cho biết đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong cuộc điều tra.
Hiện, quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn và nhiều cáo buộc có thể được bổ sung cho cả hai nghi phạm.


