Xe khách lao xuống vực, 8 người thiệt mạng, 29 người bị thương

Các nạn nhân đang trên đường đến Đền Shree Kshetra Mahadev Kundeshwar thì chiếc xe chở khách mất lái, văng khỏi đường và lao xuống vực ở Pune, Ấn Độ vào ngày 11/8.

Thủ tướng Narendra Modi đã chia buồn sâu sắc về thiệt hại về người và tuyên bố sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (60 triệu đồng) từ Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng.

tai-nan-an-do-120825
Một chiếc xe chở khoảng 40 hành khách đã rơi khỏi đường ở Pune, Ấn Độ - Ảnh minh họa

Một cảnh sát cho biết, chiếc xe chở khoảng 40 hành khách, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã lao ra khỏi đường và lao xuống vực sâu từ 7,5 – 9m vào khoảng 13 giờ chiều sau khi tài xế mất kiểm soát tay lái.

Các nạn nhân đến từ làng Papalwadi đang trên đường đến Đền Shree Kshetra Mahadev Kundeshwar ở Khed tehsil để kỷ niệm ngày thứ Hai tốt lành của tháng Shravan.

Người dân địa phương đã đến ngay hiện trường để hỗ trợ và báo cảnh sát.

"8 phụ nữ đã tử vong và 29 người khác bị thương", cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng, 10 xe cứu thương đã đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Thủ tướng Modi tuyên bố rằng ông rất đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ tai nạn ở Pune.

"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người đã mất đi người thân trong vụ tai nạn. Cầu mong những người bị thương sớm bình phục. Gia đình của mỗi người tử nạn sẽ được PMNRF hỗ trợ 200.000 rupee. Những người bị thương sẽ được hỗ trợ 50.000 rupee", Thủ tướng cho biết.

Bộ trưởng Devendra Fadnavis cũng bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch này và tuyên bố bồi thường 400.000 rupee cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.

Bình luận