Lễ bế mạc và trao giải diễn ra ngay sau khi đoàn đua về đích. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông và ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự.
Ở chặng đua cuối dài 158 km, tay đua Bùi Minh Thụy của đội ADC truyền hình Vĩnh Long đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 57 phút 15 giây, tốc độ trung bình 39,958km/h.
![]() |
| Áo vàng Trần Thanh Điền đã có một giải đấu xuất sắc. |
Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng đến bảng xếp hạng chung cuộc, vốn đã sớm ngã ngũ trước đó. Tay đua 17 tuổi Trần Thanh Điền, đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đã lập cú đúp khi vừa đoạt chiếc áo vàng danh giá, vừa đoạt chiếc áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất. Thanh Điền dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân với tổng thời gian 47 giờ 22 phút 46 giây, ít hơn 6 giây so với đồng đội Lê Ngọc Thanh.
![]() |
| Lê Văn Duẩn đoạt áo xanh vua nước rút. |
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM mới được giữ lại cho các tay đua thành phố mang tên Bác. Ngoài áo vàng và áo trắng của Trần Thanh Điền, các tay đua TPHCM còn đoạt áo xanh Vua nước rút thuộc về Lê Văn Duẩn đội Eximbank TPHCM. Trong khi đó, phần thưởng danh giá áo đỏ vua leo núi thuộc về Nguyễn Thành Tâm của đội Bảo vệ thực vật An Giang, người đã giành chiến thắng tại đèo Hải Vân và đèo Giang Ly, đồng thời về thứ ba ở đèo Khánh Lê, ngọn đèo có độ cao 1.500m so với mực nước biển.
![]() |
| Nguyễn Thành Tâm đoạt áo đỏ vua leo núi. |
Ở nội dung đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp chiếm vị trí thứ nhất, xếp tiếp theo là Quân khu 7 và Bảo vệ thực vật An Giang. Tuy chỉ đoạt giải nhì đồng đội, thế nhưng Quân khu 7 đã có một giải đấu rất thành công, khi có đến 3 tay đua trẻ dưới 20 tuổi nằm trong tốp 10 chung cuộc, đồng thời đoạt luôn giải phong cách dành cho đội đua thi đấu ấn tượng.
![]() |
| Quân khu 7 đoạt giải nhì đồng đội và giải phong cách. |
Kết thúc hành trình gần 2.000 km suốt 18 ngày ròng rã, qua 16 chặng từ thủ đô Hà Nội về thành phố mang tên Bác, ngược gió, vượt đèo, vượt đường xa nắng nóng, cuộc đua xe đạp “Non sông liền một dải” Cúp truyền hình TPHCM đã về đích thành công và an toàn. Những nơi đoàn đua đi qua và dừng chân luôn đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.
“Vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào,
Vượt bao đèo mây, lom khom vẫy tay chào
Vượt nắng, vượt gió, tuổi hai mươi Thánh Gióng,
Quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao”.
Qua 25 mùa giải như thế, có thể nói các vận động viên xe đạp thể thao VN đã viết nên những bài ca đẹp nhất về lòng quả cảm, vượt gian lao nắng gió, chinh phục khó khăn thử thách - như món quà ý nghĩa nhất chào mừng ngày hội chiến thắng của toàn dân.




