Hà Lan trắng tay trên đất CH Séc - Ý hạ Na Uy

(VOH) - Kẻ vui người buồn trong màn ra mắt trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tại vòng loại Euro 2016 vào rạng sáng nay 10.9 (giờ VN).
Tại Oslo, Antonio Conte, tân HLV tuyển Ý trở về nước với chiến thắng 2-0 trước Na Uy. Còn Guus Hiddink, người vừa thay LouisVan Gaal cầm quân tuyển Hà Lan, trở về nhà trong thất bại vì cơn lốc màu da cam thúc thủ 1-2 trước CH Séc. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội đoạt huy chương đồng tại World Cup 2014 (trước đó đá giao hữu thua Ý).

Chiến thắng của Ý có sự góp công rất lớn của các cầu thủ lần đầu được gọi lên tuyển. Trong đó nổi bật nhất là Simone Zaza, chân sút bất ngờ được Conte triệu tập, đã khiến cổ động viên Ý quên đi tiền đạo Mario Balotelli (vắng mặt), khi trình diễn xuất sắc. Trước khi được thay ra trong hiệp 2, tiền đạo 23 tuổi trực tiếp ghi 1 bàn, một lần dứt điểm dội xà ngang và một pha dứt điểm bị phá ra trên vạch vôi.

"Simone Zaza là một cầu thủ có khát vọng lớn. Anh ấy là một trong những thử nghiệm tốt trong tối nay", Conte nói trong buổi họp báo.

Zaza (7) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Ý cùng đồng đội. Ảnh: Reuters
 
Cặp đấu còn lại của bảng H, Croatia đánh bại Malta 2-0; Azerbaijan thua Bulgaria 1-2.

Tại bảng A, cả 3 đội chủ nhà đều có điểm. CH Séc hạ Hà Lan 2-1, Iceland đá bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Kazakhstan hòa Latvia 0-0.

Còn tại bảng B, hai đội chủ nhà đều nhận thất bại: Andorra và Bosnia-Herzegovina thua cùng tỷ số 1-2 trước Xứ Wales và Síp

 
Bình luận