Hàng ngàn người dân TPHCM thức trắng đêm theo dõi chung kết World Cup 2026

Hàng ngàn người hâm mộ TPHCM đã thức trắng đêm, "cháy" hết mình cùng màn so tài đỉnh cao giữa Messi và Yamal trong trận chung kết World Cup 2026 đầy cảm xúc.

Dù trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), hàng ngàn người dân TPHCM vẫn đổ về các điểm xem bóng đá ngoài trời để hòa mình vào bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

screenshot-2026-07-20-at-06-52-38_20260720070638
Hàng ngàn người hâm mộ tập trung tại Công viên bờ sông Sài Gòn theo dõi trận chung kết World Cup 2026 qua màn hình LED khổng lồ - Ảnh: Văn Phúc

Ngay từ tối, nhiều khu vực như phố đi bộ Bùi Viện, các quán cà phê và đặc biệt là không gian tại khu bờ sông Sài Gòn đã chật kín người hâm mộ. Trước màn hình LED khổng lồ, hàng ngàn cổ động viên mang theo cờ, áo đấu và phụ kiện cổ vũ, cùng chờ đợi cuộc đối đầu được xem là biểu tượng của hai thế hệ bóng đá thế giới: Lionel Messi ở bên kia chiến tuyến và tài năng trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Trước trận đấu, giới chuyên môn đánh giá đây là màn so tài tâm điểm, khi Messi hướng đến việc bảo vệ ngôi vương còn Yamal đứng trước cơ hội đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ hai.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không gian bên bờ sông Sài Gòn liên tục bùng nổ bởi những tràng pháo tay, tiếng hò reo sau mỗi pha bóng. Dù khoác trên mình màu áo Argentina hay Tây Ban Nha, tất cả đều cùng chia sẻ một tình yêu chung dành cho bóng đá.

screenshot-2026-07-20-at-06-52-53_20260720070719
Người hâm mộ chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại Công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: Văn Phúc

Bạn Phạm Hồ Hải, đến từ phường Thủ Đức, cho biết bản thân là người hâm mộ Barcelona nên dành tình cảm cho cả hai đội, nhưng đặc biệt yêu mến Argentina vì Lionel Messi.

"Em theo dõi Messi từ nhỏ, cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. World Cup lần này, anh ấy vẫn thi đấu tuyệt vời dù đã 39 tuổi. Được xem Messi chơi một trận chung kết là điều em chờ đợi từ rất lâu." Em Hải nói.

screenshot-2026-07-20-at-06-53-05_20260720070735
Ánh mắt hồi hộp của một cổ động viên Argentina khi theo dõi những phút quyết định của trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh: Văn Phúc

Trong khi đó, anh Phạm Nguyễn Hoàng, đến từ xã Phú Hòa Đông (TPHCM), cho biết anh cổ vũ Tây Ban Nha và đánh giá đây là một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất những mùa gần đây.

"Hai đội đã cống hiến một trận đấu rất mãn nhãn. Thức trắng đêm để xem trận đấu như thế này là hoàn toàn xứng đáng." Anh Hoàng bày tỏ.

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều cổ động viên quốc tế cũng có mặt để hòa chung bầu không khí bóng đá.

screenshot-2026-07-20-at-06-54-47_20260720070741
Anh Kevin Krissen, người Tây Ban Nha cùng bạn người Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: Văn Phúc

Anh Kevin Krissen, người Tây Ban Nha đang làm việc tại TPHCM, chia sẻ dù không thể về quê hương xem trận đấu cùng gia đình, anh vẫn cảm nhận được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới.

“Đây là một trận chung kết tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch thế giới và giờ đây, chúng tôi có thể tự hào với ngôi sao thứ hai trên chiếc áo đấu”, anh Kevin Krissen chia sẻ.

screenshot-2026-07-20-at-07-00-46_20260720070756
Cổ động viên Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: Văn Phúc

Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 hiệp phụ để lần thứ hai trong lịch sử giành chức vô địch World Cup. Trận đấu cũng khép lại hành trình đáng nhớ của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một kỳ World Cup, đồng thời đánh dấu sự khẳng định của thế hệ cầu thủ trẻ Tây Ban Nha với Lamine Yamal là gương mặt tiêu biểu.

img-1723_20260720070701
Các cổ động viên hóa trang trong màu áo Argentina tạo điểm nhấn tại ngày hội bóng đá ở Công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: Văn Phúc

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng reo hò, những cái ôm và cả những giọt nước mắt xuất hiện giữa dòng người bên bờ sông Sài Gòn . Dù chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha hay tiếc nuối dành cho Argentina, điều đọng lại trong lòng hàng ngàn người hâm mộ là một trận chung kết giàu cảm xúc, khép lại kỳ World Cup 2026 bằng một đêm hội bóng đá đáng nhớ ngay giữa lòng TPHCM.

Bình luận