
Đức quá mạnh so với San Marino
San Marino là đội yếu nhất giải, và kém Đức tới 199 bậc trên bảng điểm FIFA, cho nên, kết quả này chẳng làm nhiều người bất ngờ. Cổ động viên Đức thì hân hoan hẳn rồi nhưng chưa bao giờ họ lại thấy “thương” đối thủ như trận chiến này.
Chỉ sau bảy phút bóng lăn, Gundogan thực hiện đường chuyền tinh tế xé toang hàng phòng ngự số đông của San Marino giúp Khedira băng xuống lập công.
Hai phút sau đó, tiền vệ cánh 21 tuổi Serge Gnabry đã nhân đôi cách biệt với pha chớp thời cơ trong vòng 16m50. Đây là bàn mở đầu cho hat-trick của cựu tài năng trẻ Arsenal, người bị bán đứt sang Werder Bremen vào mùa hè vừa qua.
Đây là trận đấu đầu tiên của Gnabry trong màu áo tuyển Đức. Cầu thủ trẻ có cơ hội đá chính trong bối cảnh nhiều trụ cột bị chấn thương và Đức chỉ phải gặp đối thủ yếu San Marino. Tuy nhiên Gnabry đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi điểm trước HLV Joachim Low.
Các bàn thắng tiếp theo của cầu thủ Gnabry này được ghi vào phú 58 và 76 của trận đấu.
Chơi với một đối thủ yêu nên có nhiều cơ hội cho các cầu thủ, kể cả hậu vệ cũng xông lên ghi bàn. Hậu vệ trái Jonas Hector thậm chí còn có một cú đúp phút thứ 32 và 65 của trận đấu từ những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn của Đức.
Cho đến khi cầu thủ Kevin Volland vào thay Mario Gomez thì Đức mới có một tiền đạo lập công trong trận đấu vào phút 85. Một bàn bàn thắng nữa được “tặng” cho Đức là pha phản lưới của Stefanelli ở phút 82.
Chiến thắng trước San Marino củng cố ngôi số một của Đức tại bảng C - vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Đức đang có 12 điểm sau bốn trận toàn thắng, hơn đội thứ hai là Bắc Ireland tới năm điểm.
* Trong một diễn biến khác, Pháp bất ngờ lội ngược dòng, chiến thắng Thụy Điển 2-1 leo lên vị trí dẫn đầu bảng A - vòng lọai World Cup 2018 khu vực châu Âu với 10 điểm, trong khi Thụy Điển ở vị trí thứ hai với bảy điểm.

Payet và Pogba thay nhau tỏa sáng (Ảnh: Reuters)
Mặc dù Thụy Điển ghi được bàn thắng trước trong đầu hiệp hai khi Emil Forsberg thực hiện cú đá phạt hàng rào khiến thủ môn Hugo Lloris chôn chân tại chỗ nhưng chỉ 3 phút sau Pháp nhanh chóng quân bình tỷ số bằng cú đánh đầu của Pogba.
Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Pogba cho đội tuyển Pháp sau bàn quyết định hạ Hà Lan ở lượt đấu trước. Payet là người kiến tạo bàn gỡ hòa cho Pháp và là cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp.
* Tại bảng F, đánh bại Scotland trên sân Wembley rạng sáng 12/11, tuyển Anh củng cố ngôi đầu với 10 điểm sau 4 lượt đấu, bám sát là Slovenia với 8 điểm (thắng Malta 1-0 trên sân khách) và Slovakia (đè bẹp Lithuania 4-0).
Trong trận đấu này, Anh ghi ba bàn thắng đều bằng tình huống đánh đầu, hai trong số đó thuộc về các cầu thủ Liverpool (Daniel Sturridge, Adam Lallana), cùng xuất phát từ các đường chuyền của bộ đôi hậu vệ cánh Tottenham (Kyle Walker, Danny Rose).
