
Niềm vui của các cầu thủ Thụy Sĩ sau khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Ảnh:Reuters
Vắng cầu thủ quan trọng nhất, Bồ Đào Nha không còn là chính mình khi gặp chủ nhà Thụy Sĩ. So với màn trình diễn tại Euro 2016, những ngôi sao như Nani, Eder, Moutinho đều thi đấu dưới phong độ. Trái lại, Thụy Sĩ sớm có hai bàn dẫn trước, đồng thời định đoạt số phận trận đấu chỉ sau 30 phút.
Sau khoảng thời gian nhập cuộc hưng phấn, Bồ Đào Nha bất ngờ bị dội hai "gáo nước lạnh". Embolo đưa Thụy Sĩ vượt lên bằng một cú đánh đầu bồi sau tình huống đẩy bóng của thủ môn Rui Patricio, còn Medmedi bình tĩnh cứa lòng từ cự ly 15 m nâng tỷ số lên 2-0. Trong cả hai tình huống thua, các hậu vệ Bồ Đào Nha đứng rất đông trong vòng cấm nhưng không kịp can thiệp.

Thụy Sĩ (áo đỏ) có hàng thủ rất chắc chắn.
Cuối trận đấu, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai dành cho Granit Xhaka. Đây cũng là cầu thủ duy nhất bị truất quyền thi đấu.
Trong trận đấu ở bảng B khu vực châu Á, khuya ngày 6/9 (giờ VN), Úc đã đá bại UAE với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á sau 2 lượt đấu.
Phải đá sân khách nhưng Úc vẫn chủ động chơi tấn công dồn dập và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn ngay từ đầu trận. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Khalid Essa mới giúp UAE đứng vững trước thế trận dồn dập của Úc.

Tim Cahill (phải) lập công cho tuyển Úc. Ảnh: AFC
Nhưng rồi cũng chính thủ thành này là người phạm sai lầm khiến đội nhà thua trận. Trong một tình huống ở phút 75, Essa chọn sai vị trí đón đường tạt bóng của tiền vệ Úc, tạo điều kiện để Tim Cahill ập vào đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với trận thắng này, Úc xây chắc ngôi đầu bảng A với 6 điểm, xếp trên Saudi Arabia nhờ hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn. Ở bảng A, Uzbekistan cũng đá bại Qatar 1-0 trên sân khách để vươn lên dẫn đầu bảng.

