Nếu như những chặng đua trước, các tay đua thi đấu trong điều kiện thời tiết mát mẻ miền Bắc thì hôm nay họ được nếm cái nắng cháy da của miền Trung. Phải vượt nắng gắt, gió mạnh rất vất vả, nhưng ngay những km đầu tiên, một toán 12 tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân cao đã tấn công bứt lên. Họ dẫn đầu đoàn đua trong hơn 120 km sau đó với khoảng cách có lúc lên đến hơn 3 phút so với nhóm hai.

Chặng này, các VĐV phải thi đấu dưới cái nắng cháy da của miền Trung.
Tuy nhiên nỗ lực của những tay đua này cũng chỉ giúp họ thắng ở những điểm thưởng rút dọc đường. Cách đích 40 km, các tay đua mạnh trong tốp áo vàng tấn công liên tục bắt kịp vào tốp đầu. Lúc này, đội VUS TPHCM, Vĩnh Long, Quân khu 7 cùng nhau tổ chức đánh chiếm áo vàng của Nguyễn Thành Tâm nhưng tay đua này được sự bảo vệ kín kẽ từ các đồng đội.

Lê Văn Duẩn mừng chiến thắng tại TP Huế.
Tại đích đến, Lê Văn Duẩn đã vượt qua Áo vàng tổng sắp Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) với cú nước rút sở trường để giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 2 giây. Đây là chiến thắng lần thứ 2 của Lê Văn Duẩn tại giải lần này. Trong khi đó, Nguyễn Thành Tâm về hạng nhì, bảo vệ thành công cả áo vàng lẫn áo xanh.
Tuy nhiên với thành tích về đầu, Lê Văn Duẩn rút ngắn thời gian, chỉ còn kém Thành Tâm 7 giây trong cuộc chiến giành áo vàng và 9 điểm trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh. VUS TPHCM vẫn giữ ngôi nhất đồng đội sau 6 chặng, trong khi danh hiệu áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc do 20 tuổi Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) tạm giữ.
Ngày 16/4, các tay đua được nghỉ ngơi 1 ngày tại Huế trước khi bước vào chặng vòng Tràng Tiền - Phú Xuân (Huế) dài 42 km.
