Thủ môn U17 HAGL bật khóc sau thất bại ở bán kết giải U17 quốc gia 2020

Thủ thành Huỳnh Trần Bảo Duy của U17 HAGL bật khóc khi phải dừng bước ở bán kết giải U17 quốc gia 2020.

Chạm trán U17 Nutifood tại bán kết giải U17 quốc gia 2020, U17 HAGL bất ngờ để thua một cách chóng vánh với tỉ số 0-3. Thất bại này khiến U17 HAGL ngậm ngùi nhận vị trí đồng hạng ba tại giải đấu năm nay.

Trận bán kết tại giải U17 quốc gia 2020 giữa U17 Nutifood (áo trắng) và U17 HAGL (áo xanh) ban đầu được kỳ vọng sẽ là màn tranh tài hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công.
Ngoài ra, thực lực của hai đội cũng được đánh giá là ngang tài sang sức.
Tuy nhiên, U17 Nutifood sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ 12 nhờ công của đội trưởng Trung Hiếu (ảnh), cũng như có bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Hoàng Minh ở phút 47.
Đến phút 78, Quang Hiển định đoạt trận đấu bằng cú sút từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0.
Dù rất nỗ lực nhưng U17 HAGL vẫn không thể có được bàn thắng khi những tình huống dứt điểm cuối cùng đều không chính xác.
Giành chiến thắng với tỉ số 3-0, U17 Nutifood giành vé vào chung kết tại giải vô địch U17 quốc gia 2020.
HLV Guillaume Graechen, thầy cũ của các cầu thủ lứa 1 học viện HAGL-JMG với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... nở nụ cười sau chiến thắng. Ông Graechen tại giải đấu này nằm trong thành phần ban huấn luyện U17 Nutifood.
HLV trưởng U19 Việt Nam, Philippe Troussier xuống sân trao đổi ngắn với một số cầu thủ hai đội.
Để thua với tỉ số đậm, thủ thành Huỳnh Trần Bảo duy của U17 HAGL bật khóc sau khi trận đấu kết thúc.
Thủ môn Trần Hoàng An của U17 Nutifood (áo đen) nhanh chóng tiến tới an ủi Bảo Duy. Đây là hành động đẹp từ phía các cầu thủ trẻ.
U17 HAGL giành vị trí đồng hạng ba chung cuộc tại giải vô địch U17 quốc gia 2020.