Trận cầu Việt Nam - Arsenal: Lơ mơ thành phần và mục tiêu

(VOH) - Ngày 17/7 tới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, CLB Arsenal - một đội bóng trong nhóm Big Four của giải Ngoại hạng Anh - Giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Phải thừa nhận, đây là nỗ lực lớn của HAGL và Ngân hàng Eximbank nhằm tạo cú hích lịch sử, giúp người hâm mộ Việt Nam có được một món ăn tinh thần mà lâu nay chúng ta khao khát được tiếp đón và tận mắt chứng kiến những ngôi sao đương thời của bóng đá thế giới chơi bóng. Thế nhưng, việc xác định những ai đại diện Việt Nam tham gia trận cầu này và ngoài ý nghĩa là một trận giao hữu thì mục tiêu là gì, đến nay người hâm mộ rất khó hình dung.
Arsenal mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam.

Ngày 24/6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 32 cầu thủ do HLV Hoàng Văn Phúc đề xuất để tập trung cho trận đấu giao hữu với Arsenal trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong bản danh sách này có nhiều cựu binh, bao gồm những gương mặt từng giành chức vô địch AFF Cup 2008 như: Dương Hồng Sơn, Minh Phương, Quang Thanh, Minh Đức, Công Vinh, Minh Châu, Tấn Tài… nhưng cũng không khó để nhận ra vẫn còn thiếu hàng loạt những cầu thủ khác của thế hệ thành danh này nhưng không được mời như: Việt Thắng, Như Thành, Phan Thanh Bình…Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện tại và U23 chuẩn bị cho SEA Games cuối năm chỉ được gọi góp mặt cho đủ mâm đủ bát như: Thanh Hào, Quang Hùng, Mạnh Dũng, Hồng Quân, Bửu Ngọc, Văn Quyết…Những người còn lại dù khát khao được góp mặt cũng đành chấp nhận đứng ngoài cuộc.

Đến nay, danh sách chính thức chưa gút lại, vì dự kiến VFF sẽ báo cáo Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt ra Quyết định cuối cùng vào đầu tháng 7 nhưng có thể thấy, ngay từ bản danh sách đề xuất đối tượng và thành phần tham gia trận cầu lịch sử này đã khiến không ít người phải lăn tăn. Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành cho rằng: “Tiếp Arsenal, chúng ta phải lấy đúng đội tuyển bóng đá Việt Nam để đá, lấy những cầu thủ có phong độ tốt nhất mới phải. Arsenal, người ta đã xác định đá để quảng bá thương hiệu. Nhưng nếu may mắn mà Việt Nam thắng Arsenal cũng là điều tự hào chứ! Gọi đến 32 cầu thủ, ai đá, ai không đá, hay chỉ là tham dự với những cái bắt tay và nhận kỉ niệm chương thôi? Có vẻ người ta tổ chức để đánh bóng thương hiệu chứ chẳng phải mang lại lợi ích chuyên môn gì, không có một tiêu chí, không có một định hướng nào cho trận đấu này”.

Như vậy, qua danh sách đề cử, thành phần cầu thủ Việt Nam tham gia trận cầu này chẳng thuộc một biên chế cụ thể nào. Thành phần từng vô địch AFF Cup 2008 có vài cầu thủ, đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng có vài người, đội tuyển U23 cũng được điền vài cái tên. Nhìn vào thành phần “dự tuyển” thật khó hình dung đây là đội nào, đại diện cho ai, tên gọi thế nào cho chính xác mặc dù VFF gọi là đội tuyển Việt Nam. “Với tính chất là một ngày hội, thật ra chỉ nên sửa cái tên một tí thôi chứ cũng không nên cứng nhắc, máy móc để cái tên đấy. Đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển các ngôi sao Việt Nam chẳng hạn. Không biết chừng sắp tới người ta sẽ lại đổi tên nhưng không biết có đổi không?”. Đó là ý kiến của nhà báo Phan Đăng - người theo dõi mảng bóng đá của báo Công an Nhân dân.

Định danh một cái tên khá quan trọng. Từ cái tên sẽ xác định được thành phần, đối tượng tham gia. Nếu là gọi là tuyển Việt Nam thì nhất định phải là những cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển hiện tại có phong độ tốt nhất. Nếu là đội tuyển Việt Nam tăng cường thì đối tượng được gọi cũng dựa vào khung đội tuyển và có sự xuất hiện của vài nhân tố khác. Còn nếu để tôn vinh đội tuyển AFF Cup 2008 thì ắt hẳn phải gọi cho đủ số lượng những người từng có mặt trong thành phần này kể cả những cầu thủ dự bị…

Ngược lại, với thành phần và đối tượng vừa được đề xuất thì mọi thứ mơ hồ, dẫn đến mục tiêu cho trận cầu này cũng chẳng rõ ràng. Anh Phạm Văn Sáng (Củ Chi), cổ động viên từng theo chân tuyển Việt Nam thi đấu ở nhiều giải quốc tế không đồng tình với cách làm của VFF: “Cách chọn này, tôi hoàn toàn không thống nhất. Nếu chọn đội tuyển Việt Nam thì không phải những cầu thủ này. Còn nếu anh đã chọn những cầu thủ để đấu giao lưu học hỏi trước Arsenal tiếng tăm thì tại sao không chọn những người đang chuẩn bị cho SEA Games hay AFF Cup? Nếu muốn tôn vinh cầu thủ từng Vô địch AFF 2008, chúng ta phải tổ chức một giải khác theo hình thức khác. Bây giờ, chúng ta cần học hỏi từ những đội tiếng tăm thì phải đưa những người đương thời đá, đại diện cho tuyển quốc gia vào tham dự trận này”.

Có người cho rằng đây chỉ là ngày hội; người khác nhận định, trận đấu này để giao lưu, tôn vinh cho vui. Riêng VFF đến nay chưa khẳng định cụ thể đó là trận cầu giao hữu quốc tế để thỏa mãn tính hiếu kỳ của người hâm mộ Việt Nam (muốn được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt) hay tổ chức để gây quỹ từ thiện hoặc để tôn vinh lứa cầu thủ thế hệ vàng 2008? Anh Trần Hữu Nghĩa - người hâm mộ TPHCM cảm thấy phân vân: “Trước nay, người ta bảo rằng, mang Arsenal đến để đá với tuyển quốc gia nhưng hiện tại người hâm mộ chẳng biết Arsenal đá với đội gì của Việt Nam. Tôi thấy điều này có vẻ bất cập. Tại vì nếu chúng ta bỏ tiền tỷ ra mà không học được cái gì hết, không mang lại lợi ích gì cho tương lai bóng đá Việt Nam thì tổ chức để làm gì? Chẳng lẽ chúng ta quăng tiền qua cửa sổ? Hay để mua vui “một vài trống canh” thôi sao? Trong khi tương tai bóng đá Việt Nam đặt ở SEA Games thì nên để các em có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình!”.

Một trận cầu mà theo thông tin từ BTC có giá trị hàng chục tỷ đồng trong thời điểm kinh tế Việt Nam khó khăn thì không thể chỉ để mua vui, không chỉ là ngày hội hay đơn giản là để trả giá cho sự hâm mộ các cầu thủ ở trời Tây được! Thành ra, khi VFF còn lan man sẽ khiến cho trận cầu này mơ hồ về mục tiêu. Hội Phó lâm thời, Hội CĐV Bóng đá VN, anh Trần Song Hải cho rằng: “Bỏ ra 40 tỷ - 50 tỷ (?) để mời CLB hàng đầu thế giới đến đây mà chỉ xem là ngày hội thì đó là sự lãng phí rất lớn. Nhưng nếu xem đó là ngày hội và cơ hội để thử thách cho tuyển bóng đá Việt Nam hoặc đội tuyển U23 tăng cường thì điều đó thích hợp hơn. Ngay khi VFF sử dụng cái tên là đội tuyển các Ngôi sao Việt Nam, chúng tôi nghĩ ngay đến trận đấu từ thiện. Cái tên của trận đấu cũng gây cho người hâm mộ thắc mắc. Việc không rõ ràng trong tên gọi và không rõ ràng cử đội tuyển quốc gia hay U23 tăng cường thi đấu là một dấu trừ cho khán giả đến sân”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Arsenal đã sốt lên từ vụ việc ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình “hét giá” với BTC trận đấu hơn 1 tỷ 500 triệu đồng cho chi phí tổ chức. Cộng thêm cách chọn thành phần, đối tượng tham dự trận cầu này của VFF khiến mọi người có cảm giác người ta đang cố “xâu xé” miếng bánh ngon. Vậy nên những cầu thủ hiện tại của tuyển Việt Nam, hoặc cầu thủ tuyển U23, kể cả những người từng giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 không được gọi tập trung có cảm giác bị chầu rìa trong một bữa tiệc mà mọi người đều nghĩ mình có quyền tham dự. Sự lơ mơ về thành phần và mục tiêu của VFF trong trận cầu này buộc người ta không thể nghĩ khác hơn.