U20 Nhật Bản thắng sát nút U20 Nam Phi, U20 Bồ Đào Nha thất trận

(VOH) - Ở trận đấu sớm của bảng D tại VCK U20 World Cup 2017, U20 Nhật Bản phải nỗ lực đến những phút cuối cùng để có thể giành được 3 điểm nhờ chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U20 Nam Phi.

Sau hàng loạt những bất ngờ diễn ra tại giải lần này, U20 Nhật Bản nhập cuộc khá e dè trước đối thủ U20 Nam Phi. Tuy nhiên, họ vẫn phải nhận bàn thua sớm ở phút thứ 7. Từ một pha đưa bóng vào của đồng đội, Grant Margeman phá bẫy việt vị thành công và chạm được bóng trong một tình huống lộn xộn, ghi bàn thắng mở tỷ số.

U20 Nhật Bản chật vật vượt qua U20 Nam Phi

Các cầu thủ U20 Nhật Bản cố gắng kiểm soát thế trận và tung ra nhiều cú dứt điểm về phía khung thành U20 Nam Phi nhưng không một lần thành công.

Sang đầu hiệp 2, từ đường đưa bóng vào bên cánh phải, Ogawa dứt điểm 1 chạm ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho U20 Nhật Bản. Phút 75, Ritsu Doan tung cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên thành 2-1.

Cuối trận, các cầu thủ U20 Nam Phi cố gắng tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Kết quả chung cuộc U20 Nhật Bản giành chiến thắng 2-1 trước U20 Nam Phi, tạm thời dẫn đầu bảng D. Đây là trận thắng quan trọng trước khi bước vào hai trận đại chiến với U20 Italia và U20 Uruguay.

U20 Bồ Đào Nha bất ngờ thất bại trước U20 Zambia

U20 Bồ Đào Nha gây thất vọng tràn trề khi để U20 Zambia đánh bại với tỉ số 2-1 ở cặp đấu đầu tiên tại bảng C vòng chung kế U20 World Cup 2017.

U20 Bồ Đào Nha được đánh giá cao và kì vọng sẽ dễ dàng độc chiếm ngôi đầu bảng C. Đây là bảng đấu khá dễ thở với sự góp mặt của U20 Zambia, U20 Costa Rica cùng U20 Iran. Tuy nhiên, "tiểu Seleccao" đã bị đại diện tới từ châu Phi là U20 Zambia dội cho gáo nước lạnh ngay tại trận mở màn.

U20 Zambia gây bất ngờ tại giải.

Dù sở hữu đội hình chất lượng hơn, nhưng U20 Bồ Đào Nha lại thi đấu có phần lép vế trước U20 Zambia trong 45 phút đầu tiên. Đoàn quân của HLV Beston Chambeshi liên tục gây sức ép lên khung thành U20 Bồ Đào Nha, và nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì sáng sủa hơn cho U20 Bồ Đào Nha. Trái lại, mỗi đợt lên bóng của U20 Zambia tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, và phút 51, đội tuyển của châu Phi đã phá vỡ thế quân bình sau tình huống dứt điểm cận thành của tiền đạo Edward Chilufya.

Phút 76, cách biệt được nhân đôi cho U20 Zambia khi Fashion Sakala sử dụng tốc độ băng xuống sút tung lưới U20 Bồ Đào Nha. Nhận hai bàn thua, U20 Bồ Đào Nha bừng tỉnh. Họ tràn lên mạnh mẽ, nhưng điều họ có thể làm là có được bàn danh dự nhờ công của Helder ở phút 90.

Như vậy, thắng lợi này giúp U20 Zambia tạm thời chiếm ngôi đầu bảng C với 3 điểm.

Đại diện châu Á thắng trong trận cầu tẻ nhạt

Trận đấu thứ hai của bảng C là cuộc đối đầu giữa U20 Iran và U20 Costa Rica. Trận ra quân của 2 đội đúng như dự đoán của giới chuyên môn, không có nhiều pha bóng đáng chú ý, cả U20 Iran và U20 Costa Rica tỏ ra quá thận trọng nên 90 phút vừa qua trở nên tẻ nhạt. Nó chỉ được quyết định bằng khoảnh khắc lóe sáng của Mehdikhani. Với chiến thắng tối thiểu, U20 Iran tạm đứng thứ 2 bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng của bảng C

 1

 U20 Zambia

 3 điểm

 2

 U20 Iran

 3 điểm

 3 

 U20 Portugal

 0 điểm

 4

 U20 Costa Rica

 0 điểm