Festival trái cây Việt Nam lần một

(VOH) - Dù đến 20g tối nay lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất mới chính thức khai mạc, nhưng lúc này không khí tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nơi đăng cai tổ chức lễ hội đang tưng bừng và sôi động.
Từ ngã ba Trung Lương dẫn vào Trung tâm Tổ chức Lễ hội, hai bên đường đều được trang hoàng băng rôn, biểu ngữ. Mỗi biểu ngữ đều đăng hình 1 loại trái cây Việt Nam giúp cho du khách cảm nhận như đang đi vào “vương quốc” cây trái của vùng ĐBSCL. Ông Nguyễn Thanh Hà nhà ở phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về đây tham quan cho biết:
Đặc biệt, sự sinh động của lễ hội lần này chính là đã có nhiều kỷ lục Việt Nam được thiết lập qua sự kết dính của nhiều loại trái cây như: kỷ lục “Tứ Linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long”, kỷ lục bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây lớn nhất.
Ngoài ra, khi Ban Tổ chức bắt đầu mở cửa Hội chợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp vào 8 giờ sáng nay thì không khí lễ hội thêm phần nhộn nhịp. Với 700 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đồ thủ công mỹ nghệ; Hội chợ đã thu hút sự tham quan của rất nhiều người. Gần đấy chỉ cách chừng 100m đi bộ, tại Trung tâm Hội nghị, Hội thi trái ngon và an toàn cũng diễn ra sôi nổi, hào hứng. Đề cập đến ý nghĩa của Hội thi này, TS Nguyễn Minh Châu – Viện trưởng Viện Cây Ăn Quả miền Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội trái cây cho biết:

Trở ngược ra Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh khoảng vài chục bước chân, người tham quan lại có thể thưởng ngoạn những tác phẩm bon sai cực đẹp và đầy tính nghệ thuật ở Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh. Cùng lúc ấy, buổi triển lãm nghệ thuật tạo hình bằng trái cây và lễ hội ẩm thực cũng đang diễn ra. Tất cả quang cảnh đó tạo nên một không khí náo nhiệt, và đầy phấn khởi cho Lễ hội trái cây Việt Nam lần 1 trước giờ khai mạc.

Trường Duy