Tại TP.HCM cơn mưa trái mùa diễn ra vào giữa tháng 10 âm lịch đã khiến nhiều vườn mai bung lá lụa nở hoa sớm khoảng 20%. Thời điểm này, các nhà vườn hầu như không lo lắng vì 1 nhánh hàng chục hoa, nở vài hoa cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ cần lãi hoa đó thì cây sẽ còn những nụ nhỏ khác. Vì vậy, nhà vườn vẫn hy vọng, vẫn cần mẫn bón phân, uốn kẽm, xịt thuốc... Nhưng trời không chìu lòng người, thêm 2 cây mưa lớn vào giữa tháng 11 và cơn bão số 1 kích thích hoa nở thêm 3 đợt nữa, khiến nhiều vườn hoa nở vàng cả cây từ 30 đến 50%.
Vào vườn mai của anh Trần Minh Trang, ở Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, toàn vườn có trên 2.000 gốc lớn, cánh hoa rụng vàng cả chậu, anh buồn rầu cho biết:
Một số vườn mai khác cũng trong tình trạng màu vàng hoa mai tăng lên từng ngày. Năm nay, chất lượng mai sẽ giảm, bông thưa thớt. Mai ít hơn, chi phí vật tư, công cán, phân bón đều tăng so với năm trước khoảng 10% nhưng hiện tại giá bán các nhà vườn không tăng, thậm chí nhiều nhà vườn không có thương lái nào hỏi mua. Một phần do thương lái ngại tình hình thời tiết xấu, hoa không nở đúng dịp tết sẽ lỗ vốn. Một phần tình hình kinh tế khó khăn nên họ ngại không dám đặt cọc mua hoa trước.

Khẳng định với chúng tôi về thị trường mai tết năm nay, chủ vườn mai có diện tích trên dưới 6,5ha Nguyễn Thành Nhật, con trai của nghệ nhân Ba Sơn nổi tiếng ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, nói:
Hiện tại, các nhà vườn thành phố giờ chỉ trông chờ vào ít nụ mai còn lại. Họ vừa ngóng thời tiết để lặt lá, vừa cầu trời đừng mưa sau những ngày lặt lá. Nếu không thì năm nay họ lỗ trắng tay.
![]() |
| Kiểng tạo hình đa dạng của nghệ nhân Chợ Lách, Bến Tre. Ảnh: bentre.gov |
Trong khi TP.HCM bị mưa ảnh hưởng làm mai trổ hoa sớm thì tại Chợ Lách, Cái Mơn, tỉnh Bến Tre mai rất đẹp, nụ đều, búp đã bắt đầu già, kịp nở trong những ngày tết. Nơi đây thì bắt đầu nhộn nhịp hơn, thương lái dập dìu xem hoa, đặt cọc. Nhưng cũng giống ở TP.HCM hoa mai giá vẫn như mọi năm, thậm chí phải bán thấp hơn vì kinh tế năm nay khó khăn. Anh Bùi Văn Khánh, chủ vườn mai ở xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bộc bạch:
Để tránh đụng hàng với mai thành phố, miền Trung nên vài năm nay các nghệ nhân ở Chợ Lách, Cái Mơn đã chuyển dần sang nghề tạo hình kiểng lớn. Trong đó kiểng hình con rắn lớn được ưu tiên làm nhiều vì sắp đến tết con rắn. Ngoài ra, tại Chợ Lách lúc này cũng đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm lớn hình voi, hươu, nai, bình - tách trà, hồ lô, bình hoa... làm bằng cây si cao từ 2 đến 6m, rồi nhà lục giác, bát giác cung cấp cho TP.HCM.
Chịu tác động bất thường của thời tiết năm nay còn có hoa cúc mâm xôi, Cúc đại đóa ... được người tiêu dùng ưa chuộng trong các dịp Tết gần đây. Khác với hoa mào gà, vạn thọ, hoa hồng, ớt kiểng ... hoa cúc thường rất nhạy cảm với thời tiết. Chưa năm nào như năm nay. Đầu vụ, mưa nhiều, nhà vườn dự đoán cúc nở sớm. Bà con bằng mọi cách xử lý thuốc cho hoa chậm nở nhưng không ngờ mấy hôm nay, tiết trời buổi sáng se lạnh, trưa ít nắng, hoa có hiện tượng không bung nụ, 20% sẽ nở trễ khác hẳn so với dự đoán của nhà vườn. Đến làng hoa Sa Đéc trong những ngày giáp Tết, cái nôi của làng nghề hoa hàng trăm năm nay, đi đâu cũng bắt gặp cảnh bà con tất bật ra vườn canh thời tiết để xử lý hoa, cảnh thương lái tìm đến tận vườn để đặt cọc cứ rộn ràng cả lên. Anh Hồ Minh Thu, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, ngán ngẫm:
Tuy ngán ngẫm nhưng giá cúc đang nóng lên từng ngày, cũng khiến các nhà vườn còn hoa phấn khởi. Anh Huỳnh Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Sa Đéc cho biết thêm về tình hình hoa kiểng năm nay:
Thế là cảnh "mất mùa, được giá", cung không đủ cầu lại diễn ra. Nhiều nhà vườn tiếc nuối vì lỡ ký hợp đồng với thương lái, đành giao giá thấp. Tuy giá đã tăng cao nhưng qua khảo sát nhanh tại một số vùng trồng hoa thì vẫn còn một số nông dân không bán vội mà giữ hoa lại với hy vọng “ trúng đậm hơn ” vào những ngày cận Tết.
Dù tiếc nuối, lo lắng là vậy, nhưng khi chia tay với các nhà vườn, chúng tôi vẫn bắt gặp không khí khẩn trương, hối hả của các nghệ nhân nơi đây chuẩn bị hoa đẹp phục vụ thị trường tết, góp phần làm đẹp cho đời, mang lại mùa xuân cho đất trời.


