Nở rộ dịch vụ kinh doanh theo mùa thi

(VOH) - Cứ đến hẹn lại lên, mỗi mùa thi về là các dịch vụ kinh doanh theo mùa thi lại rộ lên.

Nở rộ các dịch vụ “ăn theo” mùa thi-ảnh minh họa.

Từ sáng sớm ngày 4/7 - buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013, có mặt tại cụm thi làng Đại học Quốc gia Thủ Đức, TPHCM, chúng tôi nhận thấy, lượng thí sinh và phụ huynh đổ về đây rất đông. Chị Minh Tâm, chủ quán cơm Cây Xoài đối diện Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết: “Nhà bán hàng lại có ít người phụ giúp nên hơi vất vả. Hôm nay, khách đến ăn sáng rất sớm vì còn cho con đi thi nên nhà tôi phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị, đến 7g thì vắng khách hẳn vì phụ huynh đã đến trước khuôn viên trường để chờ con mình thi, không nán lại quán cơm nữa”. Chị cho biết thêm:

Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, tại làng Đại học Quốc gia, mỗi dĩa cơm giá dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, tăng gấp đôi so với ngày thường. Không chỉ giá biến động tại các quán ăn bình dân mà giá nhà trọ cũng dao động. Vào thời điểm này, hầu hết nhà trọ giá rẻ cho đợt 1 đã hết, chỉ còn phòng cho thuê tính giá theo ngày như: 500.000 đồng/3 ngày hay những nhà nghỉ, khách sạn ở khu Quận 1, Quận 3 với giá dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày, tăng gấp đôi ngày thường. Hiếm hoi lắm thí sinh mới tìm được nhà trọ với giá 60.000 đồng đến 80.000 đồng/người/ngày, có chỗ giá rẻ hơn nhưng thí sinh phải ở ghép với rất nhiều người, không có những vật dụng thiết yếu như đèn, quạt hoặc nhà trọ cách xa cụm thi. Bác Phước đưa con trai thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, chia sẻ về hoàn cảnh hai cha con khi thuê một căn phòng cách Đại học Quốc tế 100m với giá 700.000/3 ngày. Bên cạnh các phụ huynh có thời gian đưa con đi thi, nhiều gia đình phải thuê xe ôm, taxi chở con đến cụm thi cho kịp giờ. Lực lượng xe ôm đứng trước các cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách khoa…cũng rất đông. Bác Huy Thông, quê Khánh Hòa, đã chạy xe ôm 3 năm nay cho biết lưu lượng khách từ sáng giờ khá đông, bác cho biết không tăng giá.

Trước cụm thi Đại học Ngân hàng TPHCM, quận Thủ Đức, người nhà thí sinh chen chúc trước các quán giải khát chờ con em mình thi và chấp nhận giá nước uống có nhích lên vài ngàn so với ngày thường. Giá giữ xe máy dao động từ 6.000 đồng tới 9.000 đồng/chiếc, xe đạp là 3.000 đồng/chiếc cao gấp 3 lần ngày thường, báo Tuổi Trẻ ngày thường 4.000 đồng/tờ cũng đội lên 6.000 đồng/tờ. Cô Tuyên, quê ở Hà Tây đưa con lên thi, ngán ngẩm:

Khoảng 8g30 sáng nay, có mặt tại cụm thi trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, “đội hình” phát tờ rơi túc trực sẵn ngoài cổng chờ thí sinh thi xong. Những người phát tờ rơi mang theo với số lượng lớn, chia thành từng tốp dọc theo cổng ra vào. Nội dung tờ rơi rất đa dạng, từ cú pháp nhắn tin tra điểm thi đến giới thiệu các trung tâm dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ, tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 cho những trường Cao đẳng, Trung cấp mới thành lập...Một phụ huynh chia sẻ: “Từ sáng giờ thấy nhiều cháu phát tờ rơi, đủ loại, mà có mấy trường tuyển sinh, kệ cứ coi con rớt còn biết cái đường mà cho nó học ở đâu”.

Để hỗ trợ tốt hơn cho thí sinh và người nhà, phía Thành đoàn TPHCM và các cụm trường tham gia Tiếp sức mùa thi 2013 cũng có những động thái tích cực để hỗ trợ cho các thí sinh, bạn Minh Ngọc - Cụm trưởng tiếp sức mùa thi Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM nói:

Từ nay đến 11/7, tại TPHCM hiện có 250 tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi của Thành đoàn TPHCM túc trực ở bến xe Miền Đông, bến xe miền Tây, ga Sài Gòn, các chốt giao thông dọc Xa lộ Hà Nội và tòa soạn báo Giác Ngộ để hướng dẫn, hỗ trợ 7.500 chỗ trọ, 150.000 suất cơm miễn phí cho mỗi đợt thi. Đây là địa chỉ tin cậy để thí sinh và người nhà có thể tìm đến, cách tốt nhất để tránh những mức giá bất hợp lý từ những dịch vụ kinh doanh theo mùa thi.