Xin mẹ tha lỗi!

(VOH) - VOH online có nhận một bức "tâm thư" sau khi thính giả đọc bài "Lừa đảo đa cấp, xử phạt lưng chừng". Nay, chúng tôi xin trích giới thiệu đến quý đọc giả bài viết này.

Nhân ngày 8 tháng 3 con xin viết thư gửi về quê thăm mẹ. Con cũng xin lỗi mẹ vì mấy năm nay con làm mẹ trách mắng con bất hiếu vì con giàu có sang trọng, đi xe ô tô ở nhà biệt thự nhiều tỉ đồng mà để mẹ cực khổ lam lũ quê nhà bữa đói bữa no.

Giờ con mới xin thú thật với mẹ, từ ngày con vào làm cho công ty đa cấp T.N. Được thằng bạn giới thiệu và giúp đỡ cho con, con đã có những ngày tháng... khổ như "con chó"!

Mẹ thấy con mặc áo vest sang trọng ? Cái áo đó thằng bạn mua ở chợ sida đó. Còn đôi giày là nó lấy cắp của ba nó cho con. Hình chụp trong facebook đứng bên ô tô và ngôi nhà sang trọng là con xin người ta đứng chụp hình để lòe bịp, dụ dỗ người khác.

Còn chuyện mẹ nhìn thấy cái "cờ líp" con đứng trước mọi người hét to mỗi tháng được lãnh 200 triệu là để người ta tin mà tham gia đa cấp chứ thật ra mỗi tháng con chỉ lãnh 2 triệu thôi mẹ ạ…!

Ảnh minh họa - Nguồn: Dantri.

Sáng nào cũng ăn xôi, thèm ăn 1 tô phở cũng không dám… Dụ dỗ lôi kéo cũng được hơn chục người, con được "Tổng Tài" cho lên chức “Chim Ưng Thần Chưởng“ kèm cái bằng khen và... năm chục ngàn.

Năm ngoái, mẹ nói với thằng Hoành, con được lãnh huê hồng 2 tỷ mà không đem về, rồi mẹ giận, không muốn nhìn mặt con. Lúc đó, con không biết giải thích với mẹ làm sao nhưng giờ công ty TN sắp bị công an điều tra về hành vi lừa đảo nên con mới nói thật với mẹ rằng: "Con không có nhận được 2 tỷ mà chỉ có 200 ngàn thôi!".

Công ty đưa tiền cho con để khoe trước mọi người trong hội thảo hoành tráng đó, sau đó con phải trả lại công ty và họ trả cho con 200 ngàn.

Giờ, con nói hết ra rồi chắc mẹ hiểu và tha lỗi cho con mẹ nhé !

Hôm nay, con không còn đồng xu dính túi để mua quà gửi về tặng mẹ. Tiền lương tháng này, công ty TN. không trả vì tài sản tiền bạc bị cơ quan công an phong tỏa rồi… Nghe đâu công ty của con lừa đảo rất nhiều người…

Tại con nghe theo lời thằng bạn mà tiếp tay cho công ty lôi kéo dụ dỗ nhiều người, giờ con rất hối hận. Từ nay con xin hứa với mẹ là sẽ tránh xa hai từ "Đa cấp"… bởi vì con hiểu rằng chỉ có làm việc bằng chính sức lao động của mình mới có giá trị.

Cuối thư, một lần nữa xin mẹ tha thứ cho con !

Trần Văn Tèo 

Bình luận