Những bước chân không dừng lại giữa núi rừng
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, một “cuộc hành quân trong thời bình” đang tiếp tục. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang vào cao điểm triển khai trên cả nước.
Những ngày này, tại khu vực miền núi Khánh Hòa, thời tiết có mưa khiến địa hình rừng núi vốn hiểm trở càng trơn trượt, khó khăn. Thế nhưng, mưa không ngăn được bước chân của những người làm nhiệm vụ.




Sau quá trình tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã di chuyển 4 hài cốt vào Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
Trên khắp cả nước, những bước chân tiếp tục tìm kiếm dọc miền Tổ quốc. Từng lớp đất được bóc tách, từng dấu vết của một thời chiến tranh được lần tìm. Có khi, manh mối chỉ là một câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ, một ký ức của người từng chứng kiến, một địa danh đã thay đổi theo thời gian hay một vật dụng nhỏ bé còn sót lại sau hàng chục năm nhưng đầy giá trị.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, quá trình tìm kiếm đã được thực hiện trong thời gian dài, đến nay độ chính xác được nâng lên cao, với độ sai số tại khu vực này chỉ khoảng 5 mét.
Ông Nguyễn Mạnh Hà - cựu chiến binh Trung đoàn 677 cũng chia sẻ, gia đình ông còn hai liệt sĩ đến nay chưa tìm được. Là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông xúc động và biết ơn Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều gia đình được đón người thân trở về.
Từ tìm kiếm, quy tập đến hành trình xác định danh tính
Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhận định, lực lượng chức năng sẽ triển khai mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu giúp thân nhân các gia đình liệt sĩ sớm nhận lại người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2024, thành phố triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, với 7.104 mẫu đủ tiêu chuẩn phục vụ giám định ADN. Các mẫu được vận chuyển ra Hà Nội cùng niềm hy vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.


Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh bày tỏ, chuyến bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hồ Chí Minh, cũng như niềm mong chờ của các gia đình liệt sĩ.
Tính đến ngày 29/8, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã quy tập 2.014 hài cốt liệt sĩ. Công tác thu nhận, lưu trữ và giám định ADN cũng được triển khai đồng bộ, nhằm từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh.
Mỗi hành trình tìm kiếm là một lời khẳng định rằng thời gian có thể phủ lên những dấu tích, nhưng không thể phủ mờ trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Lòng biết ơn không chỉ được nói bằng lời mà còn bằng những hành động thiết thực, để không sự hy sinh nào vì hòa bình bị lãng quên.
(THANH TÂM, QUÁCH HẰNG, TRUNG HẬU, THIỆN TÙNG, THÁI PHƯƠNG)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

