
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú (Ảnh: Duy Dương)
Sáng nay (11/7), Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh).
Chủ trì buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tham dự còn có: ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Dương)
Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Cùng với lễ dâng hương, Đoàn công tác đến dâng hương tại các bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tại các điểm dâng hoa, dâng hương, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, trong đó có giai đoạn Tết Mậu Thân 1968.
Các hoạt động dâng hoa, dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội thời gian qua là hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây cũng là dịp để Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Vượt qua thách thức, chạy đua với thời gian đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương
Sau buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Duy Dương)
Tại hiện trường, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 29 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, trong đó 13 hài cốt liệt sĩ có di vật, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở rộng rãnh khai quật đầu tiên với chiều dài khoảng 50m, rộng 3m, sâu 3,5m. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp địa tầng nhằm bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị chức năng triển khai lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ; thu thập mẫu ADN từ thân nhân để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính.


Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tại vị trí hố tìm kiếm trong công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Dương)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam căn dặn trực tiếp: "Các đồng chí chú ý, làm việc phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là khi lấy mẫu sinh phẩm (ADN) phải làm thật chuẩn để phục vụ công tác giám định. Công việc dù khó khăn, vất vả đến đâu thì anh em cũng phải xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Phải làm thật trách nhiệm, tỉ mỉ, sạch sẽ, làm đến đâu tươm tất đến đó."
Công tác khai quật hiện vẫn đang diễn ra khẩn trương trong không khí xúc động của tất cả những người chứng kiến. Mỗi di vật được đưa lên khỏi lòng đất, từ chiếc nhẫn cưới, chiếc bút máy cho đến lọ dầu gió, đều là những kỷ vật vô giá kể lại câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ của các chiến sĩ gửi lại. Giữa lòng thành phố bình yên hôm nay, sự hy sinh thầm lặng của các anh một lần nữa chạm vào trái tim của mọi thế hệ, là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Quân khu 7 thăm Nhà tưởng niệm, nơi lưu giữ hài cốt các liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Dương)
Theo Chiến sĩ Huỳnh Trọng Hiếu – Phân đội trưởng Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh), dù từng tham gia công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn, nhưng khi mới đến thực địa, khó khăn lớn nhất là địa hình, địa vật đã thay đổi rất nhiều. Điều này đòi hỏi quá trình khảo sát, đào tìm phải thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Ông chia sẻ công việc tuy vất vả cả đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ trẻ, nhưng toàn đội đều quyết tâm cao độ, nỗ lực khắc phục khó khăn với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc và gia đình.
Thông tin thêm về tiến độ, Thượng tá Trần Hồng Cường – Chính trị viên Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) cho biết tính đến nay, sau hơn 10 ngày triển khai khai quật, đơn vị đã phát hiện được rất nhiều hài cốt liệt sĩ. Hiện tại, toàn đội vẫn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng và kéo dài hướng đào về phía trước với phương châm làm đến đâu bóc tách cẩn thận đến đó để đạt hiệu quả cao nhất. Thượng tá Trần Hồng Cường bày tỏ, cảm xúc khi phát hiện được hài cốt là không thể diễn tả hết bằng lời, đó chính là tấm lòng và trách nhiệm của người lính thế hệ đi sau dành cho những người đã ngã xuống.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
MINH TÒNG , TRUNG TÂM TIN TỨC
