Sáng mùng Một Tết. Khi đất trời vừa sang canh mới, khi hương trầm còn quyện trong gió xuân, khi lòng người lắng lại để nghĩ về một năm đã qua và một chặng đường phía trước, thì đất nước và thành phố chúng ta cũng đang bước vào một nhịp chuyển mình đặc biệt - mạnh mẽ, sâu sắc và đầy kỳ vọng.
Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong bối cảnh lịch sử: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, mở ra một định hướng phát triển mới cho đất nước, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử.
Với vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới, sáng tạo của cả nước - Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất cũng đã xác lập phải đổi mới tư duy lãnh đạo và điều hành, với những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, hướng đến năm 2045 - khi Việt Nam bước vào nhóm quốc gia phát triển - TPHCM nằm trong top 100 thành phố tốt nhất thế giới - “xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á”, là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ có sức hút toàn cầu.
Đó không chỉ là những sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng. Đó là lời hiệu triệu của thời đại.
Trong văn hóa phương Đông, Ngựa là biểu tượng của tốc độ bứt phá, sức bền và tinh thần tiên phong. Ngựa không đứng yên. Ngựa sinh ra để phi đạo. Năm Bính Ngọ - năm con Ngựa - vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: bứt phá trong chuyển động, bền bỉ trong hành trình, mạnh mẽ trong cạnh tranh toàn cầu.
Tiếng vó ngựa của mùa xuân năm nay không chỉ vang trên thảo nguyên ký ức, mà đang dội lên từ những công trường, từ những đại lộ, cao tốc đang mở rộng - nối dài, từ những cây cầu, tuyến metro và hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm vừa được khởi công đồng loạt trên khắp cả nước.
Đó chính là sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và chủ động để đón đầu làn sóng đầu tư quốc tế mới, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Một quốc gia muốn chạy nhanh, trước hết phải có đường băng đủ dài. Những công trình hạ tầng hôm nay không chỉ để giải quyết giao thông, mà là đường dẫn của dòng vốn đầu tư, xương sống của sản xuất - logistics, hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI, nền móng cho phát triển bền vững.
Việt Nam đang không chờ cơ hội đến - mà đang chủ động tạo ra không gian cho cơ hội hạ cánh. Đó chính là tinh thần xuyên suốt từ Đại hội XIV của Đảng: Phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo AI là động lực then chốt.
Nhà công nghệ Elon Musk vừa cảnh báo rằng: “Đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo AI sẽ thông minh hơn con người ở hầu hết các lĩnh vực, vấn đề không phải là có AI hay không, mà là con người sẽ đi cùng AI như thế nào.”
Thông điệp đó đặt ra câu hỏi lớn trong năm con Ngựa: Ta cưỡi lên công nghệ hay để công nghệ cuốn mình đi?
Câu trả lời không nằm ở máy móc - công nghệ, mà nằm ở tầm nhìn, thể chế, giáo dục và đạo đức xã hội - là những giá trị mang tính định hướng lớn mà Đại hội Đảng đã đặt nền móng.
Việt Nam không chọn chạy đua bằng mọi giá. Việt Nam chọn đi nhanh nhưng đi đúng hướng theo xu thế thời đại và sự tiến bộ của loài người - làm chủ công nghệ AI.
Xuân này, niềm tin không chỉ đến từ lời chúc. Niềm tin đến từ những quyết sách rõ ràng, những đại công trình đang hình thành và một tinh thần hành động lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, từ TPHCM đến từng vùng đất hứa.
Con Ngựa năm Bính Ngọ 2026 không phi nước đại đơn độc. Nó kéo theo cả một cỗ xe của khát vọng dân tộc - nơi mỗi người dân là một mắt xích, mỗi doanh nghiệp là một động lực, mỗi trí thức trẻ là một “kỵ sĩ” của thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
Mùng Một Tết, xin chúc đất nước trong năm con Ngựa 2026 sẽ chạy nhanh hơn, đi xa hơn và đời sống hạnh phúc hơn từng ngày - để khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào nói rằng: Đây là năm thật sự khởi hành vào kỷ nguyên mới.
Xuân đã đến. Tiếng vó ngựa đã vang. Hành trình vươn mình của dân tộc đã bắt đầu từ chính mùa xuân này.


