"Nối Nhịp Cầu Yêu Thương 2": Những nhịp cầu hạnh phúc

Tối 12/7, tại Nhà hát VOH, đêm nhạc thiện nguyện "Nối nhịp cầu yêu thương 2" chính thức diễn ra trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc.

Chương trình là một minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của âm nhạc – nơi nghệ thuật không chỉ đơn thuần là giải trí mà còn là cầu nối của sẻ chia, là tiếng lòng của cộng đồng hướng về những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Chương trình được tổ chức bởi Happee Charity – một quỹ thiện nguyện được hình thành từ tình yêu thương và khát khao cống hiến của những người trẻ, dưới sự dẫn dắt của Annie, người sáng lập đầy tâm huyết. Sinh ra trong một gia đình luôn đề cao giá trị sẻ chia, Annie đã sớm nuôi dưỡng trong mình ngọn lửa nhân ái qua những chuyến đi thiện nguyện cùng gia đình từ thuở ấu thơ. Lớn lên, tình yêu ấy ngày càng chín muồi và được hiện thực hóa qua những dự án ý nghĩa như "Đồ chơi đến từ trái tim", "Annie Snacks" và sau này là Happee Charity – điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái.

Hinh 1
Lê Như Thanh An (Annie), người sáng lập Quỹ Happee Charity, đồng thời cũng là con gái của bà Lê Hải Liễu (CT HDQT công ty gỗ Đức Thành) đã trực tiếp trình diễn nhiều loại nhạc cụ.
Hinh 2
Với Thanh An, mỗi tiết mục biểu diễn đều mang theo mong muốn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng để nhiều người cùng chung tay vì những mảnh đời kém may mắn.

Đêm nhạc không chỉ là một chương trình ca nhạc thông thường. Trước hết, nó là một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa khi quý vị tham quan khu vực trưng bày và đấu giá những vật phẩm đặc biệt. Đó là những bức tranh với nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ, là những mô hình LEGO được lắp ráp tỉ mỉ qua nhiều giờ đồng hồ, là những bình nước nhỏ xinh – tất cả đều được gửi gắm từ chính các thành viên Happee Charity và con em cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành. Mỗi món quà tuy giản dị nhưng đều chứa đựng một mong ước lớn lao: góp phần xây dựng Cầu Hạnh Phúc số 3 tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, nơi mà trẻ em và người dân vẫn ngày ngày vượt sông trong lo lắng, nơi mỗi mùa mưa bão lại càng thêm nguy hiểm bởi những cây cầu tạm bợ, mong manh.

Hinh 3
Tác phẩm có mức đấu giá cao nhất trong phiên.

Bước vào phần chính của đêm nhạc, khán giả đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa một cách tinh tế. Tiết mục mở màn "Made in Vietnam" đã khuấy động không gian với sự hòa quyện giữa đàn tranh, đàn T'rưng và nhóm múa GDT, mang đến những thanh âm vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Annie, với khả năng chơi 11 loại nhạc cụ, cùng bạn diễn Thiên Phúc đã gửi đến công chúng những tác phẩm đặc sắc như "Để Mị nói cho mà nghe" với sự kết hợp độc đáo giữa sáo bầu và kèn Saxophone, hay "Bèo dạt mây trôi" – giai điệu dân ca sâu lắng được khoác lên mình màu sắc mới mẻ. Xen giữa những tiết mục âm nhạc, chương trình còn dành thời gian chiếu những thước phim chân thực về cuộc sống của người dân tại các vùng quê khó khăn, nơi mà một cây cầu vững chắc không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cánh cửa đến trường, là con đường mưu sinh an toàn, là khát vọng đổi đời của biết bao phận người.

Hinh 4
Các tiết mục đến từ đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty Gỗ Đức Thành.

Đặc biệt, đêm nhạc còn là dịp tôn vinh tình yêu gia đình và lòng biết ơn với tiết mục "Ơn nghĩa sinh thành" khi Annie cùng ba mẹ xuất hiện trên sân khấu, như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã luôn là điểm tựa vững chắc để em theo đuổi đam mê và lan tỏa yêu thương. Từ tình yêu gia đình, chương trình dẫn dắt người xem đến với lòng tự hào dân tộc qua tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" của nhóm múa Nhà máy 3 Gỗ Đức Thành, và khép lại đêm nhạc bằng "Rừng xanh vang tiếng Ta-lư" – một tác phẩm đậm chất núi rừng Tây Nguyên với âm thanh độc đáo của đàn đá, như lời nhắn gửi rằng hành trình yêu thương sẽ luôn tiếp nối không ngừng.

Tại đêm nhạc, khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn là những người đồng hành tích cực. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, thông qua các thùng quyên góp và mã QR, đã góp phần trực tiếp đưa Cầu Hạnh Phúc số 3 tiến gần hơn đến hiện thực. Đó không chỉ là một công trình xây dựng, mà là niềm tin, là hy vọng, là cầu nối cho những ước mơ được bay cao, bay xa hơn.

Hinh 5
Happee Charity và công ty gỗ Đức Thành trong hành trình vì xã hội, vì cộng đồng.

Happee Charity tin rằng, một cây cầu có thể nối hai bờ sông, nhưng tình yêu thương sẽ kết nối những trái tim. "Nối nhịp cầu yêu thương 2" chính là sự kết tinh của niềm tin ấy, là lời mời gọi chúng ta cùng sẻ chia và viết tiếp những câu chuyện đẹp cho cuộc đời. Đêm nhạc đã khép lại nhưng dư âm và những giá trị nhân văn mà chương trình mang đến chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người tham dự.

Bình luận