Tang thương vùng lũ miền Trung

(VOH) - Từ ngày 14 đến 17/10, trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to, rất to trên diện rộng đã làm mực nước các sông, đập lên cao; đồng thời gây ngập hầu hết các địa bàn, đe dọa tính mạng và cuộc sống của người dân.

Theo thống kê ban đầu của các địa phương, tính đến 19 giờ ngày 17/10, mưa lũ đã làm 30 người chết, trong đó tỉnh Nghệ An có 12 người, Hà Tĩnh có 13 người, Quảng Bình có 5 người. Ngoài ra, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 người chết và 2 người mất tích do lốc và bất cẩn khi đi qua sông; 1 người mất tích tại Quảng Bình đang được xác minh. Chùm ảnh về trận lũ đặc biệt lớn được phóng viên VOH tổng hợp từ các nguồn khác nhau để gửi đến độc giả.

Cơn lũ lớn nhất trong nhiều năm qua đã nhấn chìm làng quê miền trung trong biển nước

Người già và trẻ em Hà Tĩnh  được di dời đến nơi an toàn

Nước dâng cao đã làm ngập đường 12A đoạn qua xã Đức Hóa, (Tuyên Hóa). Và những thiệt hại về người...

Những chiếc thuyền lặng lẽ vượt dòng nước lũ trong đám tang cô Trần Thị Hoa (35 tuổi), giáo viên Trường Mầm non xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy cũng quặn thắt trong lòng

Bố con anh Trung trước sự ra đi đột ngột của người vợ hiền.

Đến những mất mát chưa thống kê hết về tài sản

Sống chung với lũ (Một gia đinh tại xóm 1, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)

Vỡ đập khe Mơ

Công tác cứu trợ đang được tiến hành khẩn trương bằng nhiều phương tiện để phần nào chia sẻ với khó khăn của người dân trong lũ.

Đông Huyền