Không tận dụng được cơ hội ngàn vàng, Bờ Biển Ngà đành chịu thất bại trong loạt sút luân lưu trước một Zambia quyết đoán, bàn lĩnh. Trong màn "đấu súng", cả 2 đội đều sút rất xuất sắc, 14 quả đầu tiên đều được cầu thủ 2 đội thực hiện thành công. Tuy nhiên, lượt thứ 8, Kolo Toure (Bờ Biển Ngà) sút hỏng, Rainford Kalaba (Zambia) kết thúc lên trời. Lượt thứ 9, Gervinho không hoàn thành nhiệm vụ cho Bờ Biển Ngà, trong khi Stoppila Sunzu tự tin sửa bóng vào góc cao ấn định tỷ số 8-7 cho Zambia.
"Trong suốt giải, chúng tôi luôn nghĩ về vụ tai nạn máy bay hồi năm 1993 (làm 18 người trong đội bóng thiệt mạng). Có lẽ chính vì điều này đã thôi thúc chúng tôi chơi tốt. Đây là một trong những trận đấu lớn nhất. Dù đó là một đội bóng tên tuổi nhưng chúng tôi bằng mọi giá vượt qua. Tinh thần đồng đội và tình đoàn kết anh em là chìa khóa làm nên chiến thắng của chúng tôi", thủ môn Zambia Mweene bộc bạch.

Thủ quân Zambia Christopher Katongo (xanh) tranh bóng với hậu vệ Bờ Biển Ngà Souleymane Bamba.



trong khi Stophira Sunzu sút thành công, mang chiến thắng về cho Zambia.




Các cầu thủ Zambia sui sướng với cúp vô địch ở SVĐ Stade de l'Amitie, Libreville, cách không xa vụ tai nạn máy bay
làm 18 thành viện đội tuyển thiệt mạng hồi năm 1993.

