Cái chết bi thảm của ngôi sao nhạc rock từng sa ngã vì tội ác với trẻ em

Từng là biểu tượng nhạc rock, Ian Watkins – ca sĩ chính của Lostprophets – đã rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu tội ác, kết thúc cuộc đời bằng cái chết trong tù ở Anh.

Từng được tôn vinh là biểu tượng âm nhạc nước Anh, Ian Watkins – giọng ca chính của ban nhạc Lostprophets – đã bị kết án 29 năm tù vì hàng loạt hành vi lạm dụng và tấn công tình dục trẻ em. Phía sau ánh đèn sân khấu là một “kẻ săn mồi tình dục” lợi dụng danh tiếng để thực hiện tội ác.

Điều đáng nói, nhiều lời tố cáo về hành vi đồi bại của Ian từng được gửi đến cảnh sát từ năm 2008 nhưng bị phớt lờ. Mãi đến năm 2012, khi cảnh sát khám xét nhà nghi phạm trong một vụ ma túy, họ mới phát hiện bằng chứng phạm tội — những hình ảnh ấu dâm trên máy tính.

527557336_1979295286174639_2945176844522599724_n
Ian Watkins biểu diễn trên sân khấu khi còn là ca sĩ chính của ban nhạc Lostprophets - Ảnh: Redferns

Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập Anh sau đó thừa nhận: nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ, khiến tội phạm không bị xử lý sớm. Ian bị kết án năm 2013, phạm 13 tội danh nghiêm trọng, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục trẻ dưới 13 tuổi và sản xuất hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

559354685_3986161444967875_6024085692174702482_n
Ian Watkins bị phạt tù năm 2013 - Ảnh: South Wales Police

Sau khi vào tù, Ian tiếp tục vi phạm pháp luật khi bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trái phép. Đến tháng 10/2024, hắn bị bạn tù sát hại trong trại giam vì khoản nợ ma túy chưa trả, khép lại cuộc đời đầy tội lỗi và tai tiếng.

Vụ việc của Ian Watkins là minh chứng cho nguyên tắc pháp luật bất di bất dịch: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, bất kể danh tiếng hay địa vị.

Bình luận