Hạo Khang và Mai Cát Vi là những gương mặt quen nhí thuộc của điện ảnh Việt trong vài năm gần đây. Nhưng trong Con Kể Ba Nghe, hai bạn trẻ phải đối diện với thử thách hoàn toàn khác: diễn trầm cảm bằng sự im lặng. Cả hai cho biết áp lực lớn nhất không nằm ở kỹ thuật diễn xuất, mà ở việc làm sao để khán giả thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật.
Hạo Khang: “Em sợ khán giả không hiểu Minh”
Trong phim, Hạo Khang vào vai Minh - một cậu bé rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài do không thể lý giải sự ra đi của mẹ, trong khi người cha lại quá bận rộn với công việc. Việc thiếu sự giải thích, thiếu đối thoại và thiếu kết nối khiến Minh dần khép kín, sống trong những suy nghĩ luẩn quẩn.

Theo Hạo Khang, áp lực lớn nhất khi nhận vai không đến từ kịch bản nặng tâm lý, mà từ nguy cơ nhân vật bị hiểu sai. “Em sợ nếu mình diễn không đúng, khán giả sẽ nghĩ Minh là một đứa trẻ bướng bỉnh, quậy phá, cản ba đi làm. Khi đó, nhân vật sẽ bị ghét, trong khi thông điệp của phim là để mọi người thấu hiểu nỗi đau của người bị rối loạn tâm lý”, Hạo Khang chia sẻ.
Để tránh điều đó, nam diễn viên trẻ được đạo diễn Đỗ Quốc Trung hướng dẫn rất kỹ về đặc điểm tâm lý của người trầm cảm, từ sinh hoạt thường ngày, dáng đi, ánh mắt cho đến phản xạ cảm xúc. “Chú đạo diễn không chỉ dạy em diễn, mà còn giải thích cho em hiểu trầm cảm là gì, người trầm cảm sống như thế nào”, Hạo Khang nói.
Trong quá trình quay, Hạo Khang chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để giữ trạng thái nhân vật. Em hạn chế sử dụng điện thoại, ít trò chuyện hơn cả ở nhà lẫn ở trường. “Bình thường em nói rất nhiều, chuyện gì cũng kể với gia đình. Nhưng khi vào vai Minh, em khép mình lại, chỉ trả lời khi cần thiết để giữ cảm xúc.”
Theo Hạo Khang, việc “sống chậm” và thu mình giúp em hiểu rõ hơn sự cô đơn của nhân vật, từ đó thể hiện Minh bằng tiết chế thay vì cảm xúc bộc phát.

Mai Cát Vi: Vai nhỏ nhưng câu chuyện không hề nhỏ
So với Minh, nhân vật Nguyệt do Mai Cát Vi đảm nhận có thời lượng xuất hiện ít hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng đây vẫn là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.
“Vai Nguyệt có thể nhỏ về thời lượng, nhưng phía sau mỗi nhân vật trong phim đều có một câu chuyện rất cụ thể và thực tế. Dù phim không kể hết, diễn viên vẫn phải hiểu để thể hiện cho đúng,” Mai Cát Vi cho biết.
Nguyệt cũng là một nhân vật mang trong mình trầm cảm, có hoàn cảnh tương đồng với Minh. Điểm khác biệt nằm ở cách biểu hiện: nếu Minh khép kín và thu mình, thì Nguyệt che giấu nỗi buồn bằng vẻ ngoài bình thản. Chính sự đồng cảm âm thầm này khiến hai nhân vật trở nên gắn bó.
Khi xây dựng vai diễn, Mai Cát Vi tập trung vào phần nội tâm nhiều hơn hành động. “Em không cố diễn cho thấy Nguyệt buồn, mà nghĩ xem bạn ấy đang giấu điều gì. Có những cảm xúc không cần thể hiện rõ, chỉ cần khán giả cảm nhận được,” nữ diễn viên nói.
Sau mỗi dự án, Mai Cát Vi thừa nhận bản thân hiếm khi cảm thấy hài lòng hoàn toàn. “Khi quay xong thì thấy ổn, nhưng xem lại em thường nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy em không tự đánh giá diễn xuất của mình, mà để khán giả và các cô chú trong đoàn nhận xét.”
Áp lực “diễn viên nhí” và hành trình trưởng thành
Cả Hạo Khang và Mai Cát Vi đều bước vào nghề từ sớm, quen mặt với khán giả qua nhiều vai diễn. Việc bị gắn mác “diễn viên nhí” hay “diễn viên tuổi teen” là điều khó tránh, nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau.
Mai Cát Vi cho biết bản thân không quá áp lực với danh xưng này. “Em chỉ nghĩ đơn giản là mình được tin tưởng giao vai thì phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người.”

Trong khi đó, Hạo Khang xem những cái tên khán giả dành cho mình là sự ghi nhận tích cực. “Như hồi Đất Rừng Phương Nam, mọi người gọi em là Bé An. Em rất vui vì điều đó có nghĩa là mình đã làm được nhân vật.”
Hạo Khang tin rằng, theo thời gian và qua những dự án lớn hơn, bản thân sẽ có thêm những dấu mốc mới. “Càng tham gia nhiều dự án, gặp nhiều cô chú giỏi, em càng học được nhiều kinh nghiệm. Mỗi vai diễn khó là một lần mình trưởng thành.”
Với Con Kể Ba Nghe, cả hai diễn viên đều chọn không tự chấm điểm bản thân. Thay vào đó, họ để khán giả là người đưa ra câu trả lời cuối cùng. Bộ phim khép lại bằng những khoảng lặng, nhưng với Hạo Khang và Mai Cát Vi, đó có thể là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới khi diễn xuất không chỉ là hóa thân, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia.

Cả hai cho biết vẫn đang tiếp tục học tập, rèn luyện diễn xuất và chờ đợi những vai diễn phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành. Không đặt nặng việc phải bứt phá hay thoát khỏi danh xưng “diễn viên nhí”, Hạo Khang và Mai Cát Vi chọn cách đi chậm, đi chắc, tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án.
Với sự nghiêm túc trong nghề và tinh thần cầu tiến thể hiện ngay từ những vai diễn đầu đời, hai gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ còn nhiều cơ hội để thử sức ở những dạng vai đa dạng hơn trong tương lai, đồng thời từng bước khẳng định vị trí riêng trên màn ảnh Việt.

