Những năm vừa qua, nghệ sĩ Hồng Đào là diễn viên có nhiều dấu ấn nổi bật trong thị trường điện ảnh Việt khi liên tiếp góp mặt trong các dự án trăm tỷ như Mai, Chị Dâu, Linh Miêu,... Đến với Mang Mẹ Đi Bỏ, nữ nghệ sĩ đã có nhiều trải nghiệm mới mẻ khi hợp tác với các diễn viên và đạo diễn từ Hàn Quốc.
Khác biệt ngôn ngữ nhưng đồng điệu trong nghệ thuật
Dù đạo diễn là người Hàn Quốc nhưng các diễn viên chính đều là người Việt Nam. Vì vậy, hai bên phải trao đổi thông qua phiên dịch hoặc sử dụng tiếng Anh trong một vài trường hợp. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Đào cho rằng điều này không gây quá nhiều trở ngại trong quá trình làm việc. Đạo diễn Mo Hong Jin cho rằng "chúng ta sẽ hiểu nhau qua trái tim". Do đó, Hồng Đào đôi khi vẫn hiểu được ý của đạo diễn khi ông phân tích nhân vật bằng tiếng Hàn.
Nữ diễn viên cũng đánh giá rất cao tinh thần làm việc của đạo diễn Mo Hong Jin. Ông rất thân thiện với diễn viên và ekip Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp thay đổi kịch bản cho hợp lý. "Tôi nghĩ ông Mo Hong Jin rất yêu kịch bản này" - Hồng Đào chia sẻ.
Dù không làm việc trực tiếp và có cảnh quay chung với tài tử Jung Il Woo nhưng Hồng Đào cũng rất yêu mến người đồng nghiệp Hàn Quốc này. Nam diễn viên xứ kim chi không chỉ thân thiện mời Tuấn Trần và Hồng Đào đi ăn trong thời gian ghi hình tại Hàn Quốc mà còn nhiệt tình ngỏ lời mời về nhà riêng để tự tay vào bếp chiêu đãi.
Dù là kịch bản của nhà làm phim Hàn Quốc nhưng câu chuyện cũng rất tương đồng và gần gũi với đời sống Việt Nam. Hồng Đào cho rằng ở quốc gia nào thì những giá trị tình cảm gia đình vẫn luôn tồn tại và người mẹ nào cũng đều yêu thương con trong bất kì hoàn cảnh nào.
Vai diễn nặng tâm lý, cần nghiên cứu kỹ lưỡng
Trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Hồng Đào vào vai Lê Thị Hạnh - một người phụ nữ trung niên mắc bệnh Alzheimer, sống cùng con trai trong cảnh nghèo khó. Vì phải thể hiện đúng các biểu hiện bệnh để người xem cảm thấy hợp lý và đồng cảm, Hồng Đào đã phải tự tìm hiểu rất nhiều về tình trạng của căn bệnh, hỏi ý kiến bác sĩ.
"Bệnh mất trí nhớ có nhiều mức độ khác nhau. Có người la hét, giận dữ, có người chỉ im lặng. Do đó, tôi phải tổng hợp lại để thể hiện vai bà Hạnh giống nhất" - Hồng Đào tiết lộ.
Vai diễn lần này tạo ra không ít thử thách cho Hồng Đào. Trong cảnh quay chạy theo xe cấp cứu dưới mưa, nữ diễn viên đã đề xuất với đạo diễn không sử dụng diễn viên đóng thế để tự mình thực hiện cảnh quay. Dù quãng đường chạy dài, phải đi chân trần dưới mưa nhưng Hồng Đào vẫn muốn tự đóng cảnh này vì diễn viên đóng thế không thể thể hiện đúng cảm xúc của một người mẹ mất trí, đang hoang mang, lo lắng cho con.
Đến khi xem lại cảnh quay được hoàn thiện trong phim, Hồng Đào thậm chí không biết vì sao bản thân có thể diễn được cảnh quay này. Dù có khó khăn nhưng Hồng Đào rất hài lòng khi đã có cơ hội thử thách bản thân trong một nhân vật mới mẻ.
Động lực để hoàn thành vai diễn
Bên cạnh phần khó khăn, vai bà Hạnh vẫn có điểm dễ dàng với Hồng Đào khi được hợp tác lần thứ hai với Tuấn Trần. Hai người đã vào vai mẹ con trong phim Mai và đã thân thiết ngoài đời thực như mẹ con ruột. Vì vậy, Hồng Đào không mất quá nhiều công sức hay thời gian mà vẫn có những tương tác gần gũi, tự nhiên với Tuấn Trần trên màn ảnh.
Ngoài những kỷ niệm đáng nhớ với "người con màn ảnh" Tuấn Trần, Hồng Đào cũng vô cùng hạnh phúc khi con gái đã cất công xin nghỉ phép tận 10 ngày tại nước ngoài để về Việt Nam ủng hộ dự án mới của mẹ. Có con gái bên cạnh là nguồn động lực trong quá trình làm nghề của Hồng Đào.
Phim Mang Mẹ Đi Bỏ chỉ sau 2 ngày chiếu sớm và 3 ngày chiếu chính thức đã thu về gần 70 tỷ đồng - một con số ấn tượng tại phòng vé trong những tháng gần đây. Cũng trong tháng 8, Hồng Đào chuẩn bị ra mắt vai diễn trong phim Chốt Đơn sau hai lần bị thay đổi lịch phát hành. Nhiều người mong đợi Hồng Đào sẽ tiếp tục có màn diễn xuất ấn tượng như vai mẹ Hạnh của Mang mẹ Đi Bỏ.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.




