Nghẹn ngào khoảnh khắc Lý Nhã Kỳ nắm tay các cựu chiến binh kể chuyện chiến trường

VOH - Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt khi thăm thương binh tại Long Đất: “Con sẽ sống xứng đáng với thế hệ cha anh!”

Vừa đáp chuyến bay dài từ Đài Loan về nước, nữ diễn viên - doanh nhân Lý Nhã Kỳ không nghỉ ngơi mà lập tức di chuyển đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào ngày 28.4. Không ồn ào, không phô trương, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong bộ trang phục sơ mi và quần tây giản dị, mái tóc buộc gọn, nụ cười thường trực – mang theo hơi ấm chân thành và những món quà nghĩa tình gửi đến các thương bệnh binh, người có công đang điều dưỡng tại đây.

ly-nha-ky-30th4-tri-an
Lý Nhã Kỳ xúc động tri ân thương binh tại Long Đất trước thềm 30/4

Chuyến đi của cô diễn ra đúng dịp cả nước đang hướng về Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), như một lời tri ân thiết thực gửi đến những người đã hy sinh cả tuổi trẻ và thân thể vì nền độc lập hôm nay.

ly-nha-ky-30th4-tri-an (1)
 

Chỉ cách đó vài ngày, hình ảnh Lý Nhã Kỳ còn phủ sóng tại các sự kiện lớn ở Đài Loan trong vai trò Chủ tịch Công ty TNHH Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Việt Nam. Cô toát lên vẻ quyền lực, thanh lịch giữa các cuộc gặp đối tác quốc tế. Thế nhưng hôm nay, tại Long Đất, người ta lại thấy một Lý Nhã Kỳ rất khác – mộc mạc, gần gũi, chân tình.

ly-nha-ky-30th4-tri-an (2)
 

Không chỉ “đến rồi đi”, Lý Nhã Kỳ dành trọn cả ngày thăm từng phòng, ngồi bên từng giường bệnh để trò chuyện, lắng nghe các cô, chú kể về những tháng ngày chiến đấu trong khói lửa, về những ký ức hào hùng lẫn mất mát khó nguôi. Có những giây phút, cô lặng người khi nghe kể về các trận đánh khốc liệt, về những đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường. Cái nắm tay thật chặt, ánh mắt rưng rưng và những lời hỏi han ân cần của cô như sưởi ấm lòng các thương binh.

“Con/cháu thật sự rất xúc động và biết ơn khi được gặp gỡ, trò chuyện với các cô chú, các bác. Các cô chú đã hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan, kiên cường – điều đó khiến thế hệ trẻ chúng con/cháu vô cùng khâm phục. Chúng con sẽ cố gắng sống xứng đáng với những hy sinh ấy,” –

ly-nha-ky-30th4-tri-an (3)
Lý Nhã Kỳ xúc động chia sẻ rất nhiều

Những phần quà cô và đội ngũ chuẩn bị tuy không đắt đỏ về giá trị vật chất – chỉ là sữa, gạo, nhu yếu phẩm và một số phong bì nhỏ – nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu đậm, sự quan tâm thực tâm. Những món quà này như sợi dây nối kết quá khứ - hiện tại, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước.

Một cựu chiến binh tại trung tâm bày tỏ:

“Chúng tôi xúc động lắm. Mỗi lần có người đến thăm, nhất là những người thành đạt như cô Kỳ, chúng tôi cảm thấy như mình vẫn được nhớ đến, vẫn là một phần quan trọng của đất nước này.”

ly-nha-ky-30th4-tri-an (4)
 

Sự hiện diện của Lý Nhã Kỳ tại Long Đất không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở rằng: sự tri ân không chỉ nằm trong lời nói hay nghi lễ, mà phải được thể hiện bằng hành động, bằng những cuộc gặp gỡ người thật – việc thật.

ly-nha-ky-30th4-tri-an (5)
 

Đằng sau hình ảnh một ngôi sao điện ảnh – doanh nhân thành đạt, ít ai biết rằng Lý Nhã Kỳ chính là con gái của liệt sĩ Trần Ngọc Lý – chiến sĩ đặc công từng chiến đấu anh dũng ở Rừng Sác. Có lẽ chính điều đó đã hun đúc trong cô sự thấu hiểu sâu sắc và lòng biết ơn mãnh liệt đối với những người đã ngã xuống hoặc mang thương tích suốt đời vì đất nước.

Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí

Bình luận