Mới đây, netizen Đài Loan không khỏi bất ngờ trước loạt ảnh đầu tiên về con gái của ca sĩ – diễn viên nổi tiếng Quỷ Quỷ (Ngô Ánh Khiết). Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư, việc cô công khai hình ảnh con gái khiến dân mạng không khỏi tò mò, đặc biệt là về danh tính cha đứa trẻ. Trái với kỳ vọng của nhiều người, Quỷ Quỷ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi độc thân. Tôi vừa là cha vừa là mẹ."

Nguyên nhân khiến công chúng Đài Loan quan tâm đặc biệt đến Quỷ Quỷ chính là tuổi thơ đầy tổn thương mà cô từng trải qua. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào và luôn rạng rỡ trên sân khấu, Quỷ Quỷ từng bị chính mẹ của mình bạo hành đến mức nhập viện vì quên đưa cát-xê của mình cho bà ta.
Ngô Ánh Khiết sinh năm 1989. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng cuộc sống không hề êm đềm. Sau khi bố mẹ ly hôn, Quỷ Quỷ sống cùng mẹ và đây chính là khởi nguồn cho chuỗi ngày bất hạnh. Thay vì nhận được tình yêu thương, Quỷ Quỷ thường xuyên bị mẹ mắng chửi mà không rõ lý do. Để đối phó, cô học cách nhẫn nhịn và dùng nụ cười gượng gạo để tránh khiến mẹ nổi giận.
Năm 2005, Quỷ Quỷ bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật ở tuổi 16, thử sức với cả diễn xuất và ca hát. Với gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, cô nhanh chóng tạo được ấn tượng và trở thành một trong số ít những nghệ sĩ thần tượng Đài Loan có lượng người hâm mộ đông đảo tại thị trường Đại lục.

Sự nổi tiếng của cô ngày càng tăng, đỉnh điểm là vào năm 2015, khi cô được xếp hạng trong danh sách Thế hệ nữ thần tài năng mới của màn ảnh Hoa ngữ và nằm trong top 5 nữ minh tinh nổi tiếng tại Đông Nam Á (Hồng Kông- Đài Loan) do Weibo bình chọn, sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn.
Ngoài ra, cô được biết đến qua các bộ phim ăn khách như Hương Cà Phê Machiato, Tứ Đại Danh Bổ, Họa Bì, Lục Trinh Truyền Kỳ... và cũng rất được yêu thích khi góp mặt trong các show truyền hình giải trí.
Khi thấy được khả năng kiếm tiền từ con gái, thái độ của mẹ Quỷ Quỷ thay đổi. Bà bắt đầu "quan tâm" đến cô hơn, nhưng sự quan tâm này lại xuất phát từ động cơ tài chính. Quỷ Quỷ khi đó đã đưa toàn bộ thu nhập của mình cho mẹ giữ, thậm chí để mẹ mua xe hơi và nhà mới, mong cuộc sống của hai mẹ con tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, sự hiếu thảo này không được đền đáp bằng tình yêu thương chân thành. Mẹ cô coi Quỷ Quỷ như một "máy đẻ tiền". Thậm chí, có lần, mẹ của cô đã ra tay đánh đập cô thậm chí đến mức phải nhập viện điều trị trong một thời gian dài, chỉ vì cô quên chuyển tiền hàng ngày cho bà.

Câu chuyện này được báo chí đăng tải và gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ, rất nhiều người cảm thông sâu sắc với Ngô Ánh Khiết.
Phải mất đến 10 năm hoạt động trong giới giải trí, Ngô Ánh Khiết mới đủ dũng khí để chia sẻ công khai những sự thật phũ phàng về cuộc đời mình với khán giả. Dù luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lạc quan, câu chuyện về mối quan hệ với mẹ ruột đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ sự xót xa.
Trong giai đoạn khó khăn đó, Quỷ Quỷ may mắn nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ nhiều đồng nghiệp. Nổi bật trong số đó là MC Hà Cảnh, người đã luôn ở bên, giúp đỡ cô em gái này tỏa sáng trên các chương trình truyền hình.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 30, Quỷ Quỷ vẫn giữ được nét xinh đẹp "em gái nhà bên" như ngày nào. Cô vẫn tham gia một số dự án phim ảnh nhưng không còn quá nổi bật, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào các hoạt động trên show truyền hình và rất năng nổ ở mảng này.
Đầu năm nay, Ngô Ánh Khiết đã khiến nhiều người bất ngờ và vui mừng khi thông báo hạ sinh cô con gái nhỏ. Đối mặt với những thắc mắc từ công chúng về người cha của đứa bé, cô thẳng thắn chia sẻ: "Tôi độc thân, tôi vừa là cha vừa là mẹ".
Quyết định làm mẹ đơn thân của Quỷ Quỷ được nhiều người thấu hiểu, đặc biệt là khi nhìn lại hoàn cảnh trưởng thành của cô.
Theo chia sẻ từ những người bạn thân thiết, Quỷ Quỷ mong muốn có con trước tuổi 35. Điều này xuất phát từ khao khát giản đơn là có một người thân ruột thịt thật lòng ở bên cạnh, điều mà cô có lẽ đã không cảm nhận trọn vẹn trong quá khứ.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.