Đêm diễn của "Thiên vương" Châu Kiệt Luân tại sân vận động Đại Liên Hoa (Hàng Châu) vào tối 3/4 vừa qua đã thổi bùng cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Trung Quốc. Giữa những chỉ trích về việc biểu diễn hời hợt, "ăn gian" thời gian, vẫn có những luồng ý kiến bảo vệ và thái độ phản hồi đầy cầu thị từ nam ca sĩ.
Theo Haibao News, buổi biểu diễn đã để lại sự thất vọng tràn trề cho một bộ phận khán giả. Nhiều người phàn nàn, trong tổng thời lượng 3 tiếng của concert, thời gian Châu Kiệt Luân thực sự cầm mic hát chưa đầy 90 phút. Phần lớn thời lượng còn lại bị lấp đầy bởi các đoạn VCR, màn trình diễn của khách mời, ảo thuật, bóng rổ và những phần giao lưu dông dài.
Một số người xem trực tiếp phản ánh nam ca sĩ thiếu nhiệt huyết khi liên tục hạ tông các bản hit cũ, né tránh nốt cao và thường xuyên đưa micro về phía khán giả. Ngay trong phần quảng bá ca khúc mới, anh thản nhiên thừa nhận mình chưa thuộc lời, hành động bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp đối với tour diễn quy mô lớn. Bên cạnh đó, chất lượng âm thanh bị chê nhỏ và rè, cùng hệ thống dây cáp chằng chịt che khuất màn hình LED đã ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm thị giác.

Tuy nhiên, ngay dưới những bài đăng chỉ trích, không ít người hâm mộ có mặt tại hiện trường đã lên tiếng "giải vây" cho thần tượng. Các fan này khẳng định thời lượng hát thực tế không ít như lời đồn và những phần tương tác vốn là "đặc sản" giúp concert trở nên gần gũi hơn.
Nhiều bình luận bảo vệ cho biết phần "fan chọn ca khúc" vẫn diễn ra rất sôi nổi và Jay Chou đã hát rất nhiều ca khúc ngoài danh sách dự kiến. Họ kêu gọi cộng đồng mạng đừng chỉ nhìn vào những đoạn video cắt ghép mà phủ nhận nỗ lực của "giọng ca Hương Lúa" khi anh phải biểu diễn dưới trời mưa.

Trước đó, Châu Kiệt Luân từng có động thái phản hồi hóm hỉnh ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ chủ động "rào trước" khán giả về chất lượng của buổi diễn: "Các bạn có thấy tôi già đi không? Có thấy giọng tôi hôm nay hơi lạ không? Tôi vẫn luôn đọc bình luận của người hâm mộ. Tôi biết có người khen, cũng có người góp ý. Nếu âm thanh ở đây có vấn đề, hay tôi hát chỗ nào chưa tốt, các bạn cứ tag (nhắc tên) tôi trên mạng xã hội, tôi sẽ về nhà tự kiểm điểm lại bản thân."


Dù nhiều fan trung thành xót xa cho tình trạng sức khỏe của anh khi chống chọi với bệnh viêm cột sống dính khớp suốt hơn 20 năm, nhưng dư luận vẫn không dễ dàng thỏa hiệp. Với một bộ phận khán giả, bệnh tật là điều đáng cảm thông, nhưng không thể là "tấm khiên" cho dịch vụ kém chất lượng khi họ đã bỏ ra số tiền lớn.



Cuộc chiến giữa "tiêu chuẩn chuyên nghiệp" và "tình cảm người hâm mộ" dành cho Châu Kiệt Luân vẫn chưa có hồi kết. Giọng hát có thể chịu ảnh hưởng của tuổi tác và bệnh tật, nhưng rõ ràng kỳ vọng của công chúng dành cho cái tên "Thiên vương" vẫn quá lớn. Bất kỳ sự thiếu sót nào trong thời điểm này cũng dễ dàng trở thành tâm bão dư luận, đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu tình hoài niệm có còn đủ sức gánh vác những đêm diễn thiếu lửa trong tương lai.




