Thường xuyên đóng cảnh hôn bạn diễn, nữ diễn viên bị bạn trai nói lời chia tay

Những năm gần đây, thể loại phim ngắn trở nên thịnh hành tại Trung Quốc và rất được khán giả nước này yêu thích, nhất là những phim ngôn tình có nhiều cảnh hôn nhau.

Mới đây, nữ diễn viên Hứa Tử Ngâm cho biết bạn trai cô, diễn viên Lý Vân Bằng, đã đề nghị chia tay vì không chấp nhận việc cô thường xuyên đóng cảnh hôn bạn diễn.

Hứa Tử Ngâm và Lý Vân Bằng đều là diễn viên phim ngắn, từng hợp tác cùng nhau và được xem là "cặp đôi ăn ý" cả trong phim lẫn ngoài đời, nhưng do tần suất đóng cảnh hôn của Hứa Tử Ngâm quá cao khiến bạn trai không thể chấp nhận nên cuối cùng cặp đôi đường ai nấy đi sau cuộc tình kéo dài 2 năm.

Có tin nói rằng Hứa Tử Ngâm đóng cảnh hôn đến 99 lần chỉ trong 10 ngày.

hinh 1
Diễn viên Hứa Tử Ngâm

Nói về quan hệ tình cảm với bạn Lý Vân Bằng, nữ diễn viên 29 tuổi cho biết cả hai đều xem nhau là người rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, coi trọng vị trí của nhau và muốn tiến tới hôn nhân nhưng do có những bất đồng liên quan đến công việc và tương lai nên cả hai không đến được với nhau.

Hứa Tử Ngâm nói cô đam mê diễn xuất và cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình, cô không thể từ chối đóng cảnh hôn theo yêu cầu của kịch bản bởi cô chỉ xem đó là công việc chứ không có ý phớt lờ hoặc xem nhẹ cảm nhận của bạn trai.

Nữ diễn viên cũng cho biết cô đã nhiều lần giải thích với Lý Vân Bằng nhưng anh ấy không chấp nhận. Do khác biệt về quan điểm, nam diễn viên đã lựa chọn chia tay.

hinh 2
Hứa Tử Ngâm và Lý Vân Bằng

Nhiều người đã bày tỏ ủng hộ đối với sự lựa chọn của Lý Vân Bằng, nhưng cũng có không ít người dành sự đồng cảm cho Hứa Tử Ngâm, cho rằng đóng cảnh hôn chỉ là yêu cầu công việc đối với một diễn viên.

Hứa Tử Ngâm sinh năm 1996, tham gia đóng phim từ năm 2018, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bạn Gái Tuyệt Vời Nhất, Nữ Thám Tử Xinh Đẹp, Khách Sạn Thanh Xuân, Xin Chào Kiều An…

Cô nổi tiếng ở mảng phim ngắn với những tác phẩm gây sốt trên nền tảng Douyin như Từ Nam Sang Bắc, Tôi Bị Nữ Đến Nghe Trộm Tiếng Lòng

Bình luận