Trong cuộc tiễn đưa tại TPHCM sáng 14/10, bên cạnh những giọt nước mắt còn có niềm vui: những người lính năm xưa cuối cùng đã được tìm thấy và trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân.
Sáng 14/10, Công viên Lê Thị Riêng đông người từ rất sớm. Trong dòng người chờ vào viếng, có những mái đầu bạc, những bộ quân phục cũ, những người từ nơi khác tìm về. Trên tay nhiều người là một nhành cúc trắng.
Bà Vũ Thị Ngân Hoa, 74 tuổi, đứng lặng giữa dòng người ấy. Năm 1972, khi còn rất trẻ, bà rời miền Bắc, vượt Trường Sơn vào chiến trường B2. Hơn 4 tháng hành quân, bà đi qua những trạm giao liên giữa bom đạn, rồi được phân công về Ban Dân y miền Nam, hoạt động tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Hơn nửa thế kỷ sau, người nữ chiến sĩ năm ấy có mặt tại đây để tiễn đồng đội.
“Chúng tôi đi như thế thì trên đường đi rất gian khổ, bom đạn, rồi ở rừng, vắt, muỗi, các thứ cũng rất là nguy hiểm, bom đạn quanh mình. Nhưng chúng tôi không sợ chết, quyết tâm đi là phục vụ cho đồng bào miền Nam và được phân công là hoàn thành nhiệm vụ, không sợ chết. Có một số đã chết vì bom đạn.Hôm nay được nhìn thấy lại công lao của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả lãnh đạo của đất nước đã vất vả, gian khổ, gian lao để tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ đến ngày hôm nay, để đưa các anh được về với đất mẹ, về nơi an táng, nghỉ ngơi ở giữa thành phố. Rất là mừng, chúng tôi mừng lắm.”, bà Vũ Thị Ngân Hoa chia sẻ.
Với những người từng đi qua chiến tranh, tìm thấy đồng đội là một niềm vui sau nhiều năm chờ đợi. Ông Tạ Ngọc Quang cũng mang tâm trạng ấy. Năm 1968, ông tham gia lực lượng vũ trang, quân giải phóng miền Nam, chiến đấu tại chiến trường B2, qua Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và khu vực biên giới Campuchia. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những đồng đội đã nằm lại vẫn còn nguyên.
“Nói chung trong chiến tranh, chuyện hy sinh, mất mát là quá nhiều, quá lớn. Đồng đội tôi cũng là những người đã hy sinh khá nhiều chứ không phải ít. Cho nên mỗi thông tin, mỗi việc tìm, quy tụ các đồng chí, đồng đội trở về nơi đất mẹ thì điều đó là điều vinh hạnh của chúng tôi. Bản thân đồng đội chúng tôi thì chúng tôi rất mừng. Những ngày qua mở chiến dịch quy tụ anh em đồng đội của tôi, những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, tôi thấy rất là mừng.”, ông Tạ Ngọc Quang nói.
Niềm vui mà ông Quang nhắc đến cũng hiện diện trong rất nhiều người có mặt sáng nay. Bởi cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ đưa những người đã hy sinh về một nơi an nghỉ trang nghiêm, mà còn đáp lại sự chờ đợi của đồng đội, thân nhân và nhiều thế hệ người Việt Nam.
Có người đã vượt đường xa chỉ để được đứng trong cuộc tiễn đưa ấy. Bà Hồ Thị Lương, từ Đồng Nai, cho biết đã theo dõi từng thông tin về quá trình tìm kiếm suốt nhiều tháng. Bà nói mình “mong từng ngày, từng giờ” đến buổi lễ. Sáng nay, từ 4 giờ, bà đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng. Trên tay bà là một nhành hoa trắng. Với bà, nhành hoa nhỏ ấy mang theo lời cảm ơn dành cho những con người mà bà chưa từng gặp.
“Cành hoa này là cành hoa trắng, tưởng nhớ các bác là những người trong trắng, tất cả vì Tổ quốc, tất cả vì nhân dân. Có những bác, những anh hùng liệt sĩ hy sinh chưa có gia đình, chưa có vợ con và tuổi đời còn rất trẻ. Chúng tôi xin cầm tất cả những bông hoa trắng, là sự trong trắng, lòng yêu nước của các bác để tri ân. Nói để mà tri ân thì không biết từng nào để nói hết công sức, công ơn của các bác đã ngã xuống.”, bà Hồ Thị Lương bày tỏ.
Trong dòng người đến tiễn đưa các liệt sĩ còn có những em học sinh, sinh viên. Với Lê Thị Thanh Thùy, sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM, nhành hoa trắng trên tay là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã hy sinh cho hòa bình.
“Em rất xúc động khi nhìn thấy cảnh đông người như thế này để đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Khi có người dân, có các chiến sĩ bộ đội, có cả những người đã nghỉ hưu tới tận nơi đây để đưa tiễn các anh hùng về thì em rất vui và cảm thấy được tinh thần đồng đội ở đây. Nhành hoa trắng để nói lên lời biết ơn và cũng như đại diện cho thế hệ trẻ tụi em đã tới tận nơi để đưa các anh hùng liệt sĩ về đây”, Thanh Thùy xúc động chia sẻ.
Mỗi người đến đây mang theo một câu chuyện, một ký ức và một cách bày tỏ lòng tri ân khác nhau. Nhưng trong buổi sáng 14/10, tất cả cùng chung một mong muốn: tiễn những người đã hy sinh về nơi an nghỉ.
Khi đoàn di quan rời Công viên Lê Thị Riêng, dòng người vẫn đứng lặng hai bên đường. Những nhành hoa trắng được nâng lên, những ánh mắt dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất dần, trên hành trình đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
731 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập và đưa về nơi an nghỉ. Nhưng với những trường hợp chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương và thân nhân vẫn còn tiếp tục.
Bởi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là đưa những người đã hy sinh về một nơi an nghỉ. Đó còn là trách nhiệm, là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân cho đất nước. Để sau mỗi cuộc tìm kiếm, sẽ có thêm những người lính được trở về. Và thêm những cuộc trở về được trọn vẹn.
Những hình ảnh tại lễ tiễn đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ ngày 14/10.
























