Phát biểu chào mừng và tổng kết 3 cuộc thi, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân khẳng định 3 cuộc thi có 3 tên gọi, 3 chủ đề riêng nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung góp phần xây dựng TPHCM và rộng hơn là dân tộc ta, đất nước ta tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, lòng nhân ái và tình yêu, trách nhiệm.
Với "Lắng nghe người dân hiến kế", sau 7 năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn uy tín, nơi mọi người dân, chuyên gia, nhà khoa học cùng đóng góp những ý tưởng thiết thực cho sự phát triển của TPHCM. Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận hơn 70 bài hiến kế, tập trung vào chủ đề "Để TPHCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh". Nhiều ý tưởng thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và khát vọng xây dựng thành phố phát triển bền vững.
Đối với cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 4, gần 200 tác phẩm dự thi là gần 200 câu chuyện về những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Họ có thể là những người âm thầm giúp đỡ người khác, là những tập thể sẻ chia với cộng đồng hoặc là những hoàn cảnh được nâng đỡ để vươn lên trong cuộc sống. Những câu chuyện ấy đã góp phần lan tỏa lối sống tử tế, nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp vẫn đang hiện hữu mỗi ngày quanh chúng ta.
Đặc biệt, cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" được phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhận được 130 tác phẩm chỉ trong thời gian ngắn - chỉ hơn 1 tháng. Qua từng bài viết, bạn đọc cảm nhận được tình yêu chân thành của người dân dành cho TPHCM - một thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo; đã chắp cánh cho biết bao ước mơ và tạo cơ hội cho nhiều thế hệ vươn lên.
Kết quả cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 đã trao giải nhất cho tác phẩm "Kiến tạo thành phố đáng sống" (tác giả Trần Hoàng Ngân).
Với Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 4 đã trao giải Nhì cho tác phẩm "Nơi sắc màu thay tiếng nói" (tác giả Vân Nhi), (Không có giải nhất).
Về Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi, Ban tổ chức trao giải nhì cho tác phẩm "Yêu thành phố từ những trang báo nhân văn, tử tế" (tác giả Lưu Đình Long), (không có giải nhất).


