Sau những nắng gió thao trường, nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ xuất ngũ trong tiết xuân ấm áp chính là biểu tượng đẹp nhất cho sự trưởng thành và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Trong suốt thời gian 2 năm tại ngũ, các chiến sĩ trẻ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật: 49 đồng chí được kết nạp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 18 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia đào tạo sĩ quan dự bị; 4 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.
Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, đánh giá: "Các quân nhân xuất ngũ hôm nay đã trải qua một quá trình rèn luyện toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ quân sự và tác phong sinh hoạt. Tích cực rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, từng bước nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng mối quan hệ tốt đep giữa cán bộ và chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quá trình công tác của các đồng chí là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh và ý chí của người quân nhân cách mạng."
Chia tay đơn vị, chia tay những kỷ niệm của một thời thanh xuân sôi nổi, các chiến sĩ trẻ bước qua cổng doanh trại với một tâm thế mới: trưởng thành hơn, vững vàng hơn và sẵn sàng viết tiếp những chương mới cho cuộc đời mình ngay trên mảnh đất quê hương.
Thiếu tướng Phan Quốc Việt - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, nhắn gửi: "Sau khi trở về địa phương, các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, tham gia lao động, công tác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Dù ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí phải tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; kiên định bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Tổ quốc cần."
Sau hai năm trui rèn nơi thao trường nắng gió, giây phút cầm trên tay quyết định xuất ngũ, ai nấy đều không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Đó là niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghĩ về bữa cơm đoàn viên bên gia đình giữa không khí Tết ấm áp, là sự háo hức khi sắp được gặp lại bạn bè, làng xóm sau bao ngày xa cách. Thế nhưng, đằng sau sự hân hoan ấy còn là một niềm tự hào thầm lặng: tự hào vì mình đã sống trọn những năm tháng thanh xuân đẹp nhất dưới màu áo lính, đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Chiến sĩ Nguyễn Hải Thọ chia sẻ: "Trở về nhà sau hai năm công tác thì em thấy hôm nay đúng là ngày đáng chờ đợi nhất, không phải chỉ mình em mà các anh em ai cũng vui vẻ, phấn khởi, dù có hơi buồn vì phải chia tay. Em cũng có chút bồn chồn khi mà nhìn ra đường thấy người ta chở nhau đi mua sắm đồ Tết. Đêm qua thì hầu như không ai có thể ngủ được hết! Kế hoạch của em là trước mắt khi về em sẽ tận dụng thẻ học nghề để đăng ký học nghề, và có thể là sẽ học lại những chứng chỉ mà mình còn thiếu hoặc dang dở trước đó."
Trần Dương Thanh Phong - đảng viên được kết nạp trong khi tại ngũ, bày tỏ: "Trong hai năm qua, em học được rất nhiều điều, biết tự lập, tự mình xử lý hết mọi công việc và quen được rất nhiều bạn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trong giai đoạn diễn tập ngay mùa mưa bão. Lúc đó là phải di chuyển vật chất, đơn vị liên tục. Đó là những lúc cực khổ nhất, nhưng nhờ có anh em xung quanh cùng nhau hỗ trợ để vượt qua. Khi trở về địa phương, là một người bộ đội Cụ Hồ, em sẽ cố gắng học tập, phấn đấu, không ngừng phát triển bản thân hơn nữa."
Mùa xuân này, niềm vui của nhiều gia đình như được nhân đôi khi đón những người con là quân nhân xuất ngũ. Đón con trai trở về, chững chạc hơn, trưởng thành hơn trong bộ quân phục, là niềm tự hào của gia đình ông Hồ Tuấn Tài.
"Hôm nay, chú cũng là một người lính đã về hưu thì chú rất tự hào khi con đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự cho đất nước. Chú rất hạnh phúc và sung sướng đón con về nhà để tiếp tục chặng đường của con trong tương lai. Trong hai năm quân ngũ thì đấy là một lớp học. Chú cũng trưởng thành từ quân đội và cũng muốn là con sẽ vào trong môi trường quân đội để đào tạo thành một thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, sức khỏe để phục vụ cho đất nước", ông Tài chia sẻ.
Đợt này, các quân nhân được hưởng các khoản theo tiêu chuẩn chế độ, chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng và 1 thẻ học nghề có giá trị tương đương 12 tháng mức lương cơ sở của Chính phủ quy định.
Hoàn thành nghĩa vụ của người thanh niên với đất nước, các chàng trai trở về với hành trang là kỷ luật và bản lĩnh, sẵn sàng cùng địa phương gieo những hạt mầm phát triển cho một năm mới thắng lợi.


